Ủng hộ BÀ CỤ BÁN XÔI nuôi chồng tai biến và 2 người con tâm thần
Mình chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của cụ bà bán xôi trên đường Nguyễn Trãi, nếu mọi người có dịp ghé ngang thì mua giúp cụ để cụ có thể về sớm.


Cụ bà tên Nguyễn Thị Quỳnh, cụ bán tại ngã 4 đường Nguyễn Trãi giao với Tản Đà. Trời còn chưa kịp sáng, là người dân khu vực này đã thấy cụ tất bật trên vỉa hè (6:00 bắt đầu, có khi cụ bán đến 11h, mấy nay được đưa lên mạng, nhiều người đến giúp đỡ nên cụ bán hết nhanh hơn).

Dù tuổi cao sức yếu nhưng vì gánh nặng cơm áo, gạo tiền nên hàng ngày dù nắng hay mưa, cụ vẫn gồng gánh để nuôi cả gia đình.

Chồng cụ bị tai biến, 2 người con thì đều không bình thường, không thể lao động nên mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai của Cụ.


Mỗi ngày cụ bán chỉ có 3 ký xôi, ấy thế mà, nhiều khi ngồi đến tận đầu giờ chiều, cụ vẫn bán không hết. Có khi ngồi nghĩ về cuộc đời, cụ bất giác ngồi khóc trên vỉa hè nhưng cũng chẳng mấy ai để ý đến.


1 hộp xôi đầy ụ cụ bán chỉ có 15K. Rất nhiều pa tê và chà bông, 3 lát chả dày, 1 viên thịt nướng.


Xôi rất dẻo và thơm, hộp xôi nhiều đồ ăn,viên thịt vị ngọt ngọt ăn rất ngon.
Cụ bán chỉ có 1 mình nên mọi người đến mua được thì giúp cụ lấy muỗng, bịch đựng. Hãy chia sẻ hoàn cảnh của Cụ để nhiều người biết, ủng hộ, cám ơn tất cả mọi người <3.


