Ưng bụng với món Nhật ngon xĩu lên xĩu xuống
Đừng bao giờ lướt fb khi bạn đang đói nhe. Vô tình thấy nhỏ bạn post mấy món sushi, maki đồ chi cho thèm. Rồi sẳn lương ùa về rủ ông ck đi ăn ngay và luôn. Mình đi y chang chi nhánh nhỏ bạn mình đi, và tính ra gọi món cũng gần giống nó. Vì trước khi đi mình có nhắn hỏi nó xem món nào ngon và được phán: “món nào cũng ngon”
Vc mình gọi 6 món như bill mình có chụp nha. Món salad da cá hồi với da cá chiên giòn, rau thấm sốt, có thêm rong nho ăn ngon, cảm giác mát miệng lứm nè.
Tôm nướng sốt mentaiko mình mê lắm, sốt béo béo, ăn vào cảm nhận rõ vị biển tan trong miệng nhe.
Món tiếp theo mình mến là món cá hồi sốt tiêu, thấy menu ghi best seller nên mình chọn thử, mà ngon thiệt nhen.
Bò cuộn nấm với mình cảm nhận thì bình thường, vị hơi nhạt. Phải chấm thêm nước tương cho đậm đà.
Maki cá hồi đặc biệt với lớp ngoài phủ bột chiên giòn, món này phần khá nhiều. Bên trong cuộn cá hồi khá ngon, nhưng mình đi 2 người ăn món ngày nhìu nhanh no vs ngán.
Cuối cùng sashimi cá hồi này mình nói thiệt hổng biết ăn đồ sống nên chỉ ăn mấy món chín thôi, ck mình ăn kêu ngon, mát rượi hà.
Không gian sang nè, nhân viên khá nhiệt tình, ngay cả bảo vệ luôn í.
Mình được nhân viên tư vấn chụp hình tag nhà hàng lên fb được giảm 5% nên mạnh dạn làm liền. Chốt hạ mình sẽ quay lại vì ăn xong vẫn còn vấn vương.
người yêu thích


