UDON CHO NGÀY LẠNH ❄️
Thấy mấy lần rồi mà lúc nào cũng đông, nay bỗng vắng nên vào order thử.
Mình gọi mì bò, cảm giác hơi mặn nhưn bạn bảo này là vị đặc trưng nên thôi cũng không sao, mình cũng dễ tính nhưng nếu nhạt một tí thì chắc mình sẽ ăn được 2 tô luônnn 😂😂
Chị nv nhận order khá dễ thương, thấy mình đứng lớ ngớ là biết chưa ăn bao giờ, lại tư vấn khá nhiệt tình, xong còn chỉ chỗ đi lấy thêm này thêm nọ, nói chung là yêu lắm cơ <3
Sợi mì ăn không ngán nha, topping trong mì tương đối vừa số tiền, không ít không nhiều :3 Một trải nghiệp lạ nhưng mà chắc cũng không ấn tượng gì mấy. Có lẽ lần sau mình sẽ ăn món khác ngoài mì vì nhìn xung quanh mọi người ăn nhìn món nào cũng được trang trí chỉnh chu đẹp mắt hếtttt á
0 người yêu thích
0 bình luận