U mê màu đen cùng 𝗢𝗹𝗹𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺

Một hôm đổi gió tui đã vèo vèo sang quận 2 chơi, thì mình ghé vào quán 𝗢𝗹𝗹𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺, mình tới quán tầm cỡ 7 giờ tối, nên quán cũng kha khá đông, gần như full bàn từ không gian bên ngoài đến bên trong quán. Tui bị u muội màu đen nên đã không cưỡng lại được cái không gian ở đây, ta nói quá là xuất sắc luôn. ✓ Về không gian và thiết kế: Theo mình quán có không gian rộng rãi, có thêm một tầng lửng nữa nha, cũng có bày trí một vài bàn ở bên ngoài tiện cho các bạn có chill thuốc lá hay vape cũng không làm ảnh hưởng các bạn bên trong. Quán theo màu đen là chủ đạo nên khúc tầng lửng hơi tối tối tí xíu. Nhưng có các cầu thang ta nói chụp ở đó ngầu hết sảy nha. Mà có điều do cầu thang làm bằng sắt hay thép gì đó nên khi đi hơi nghe tiếng xíu nhưng không sao nhen. ✓Về nước uống: Mình order 2 loại Lục trà ổi (Guava Green tea) là 60k và Trà đào cam xả (Lemongrass Peach tea) là 60k . Chất lượng của đồ uống ngon, nước uống vị đậm đà nên cho 8 điểm. ✓Thái độ phục vụ tốt, phục vụ nước nhanh gọn, trả lại không gian cho khách không làm mất nhiều thời gian. Mình thấy bạn phục vụ quản lý kỹ và nhiệt huyết thấy khách vừa ra là nhanh chóng lên dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế liền để không để khách tiếp theo đợi. Nói chung quán hiện đại, cool ngầu cho các bạn nào u mê màu đen như tui, thích chụp phong cách ngầu ngầu thì ra đây nhen! Còn nếu bạn nào thích màu trắng thì có một chi nhánh bên quận 7, các bạn có thể qua đó làm vài tấm nha. 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen)
người yêu thích