Tuyền Hương mì gia

tuyen huong mi gia - anh 1

Đi công chuyện ghé qua khu Q5, làm xong việc đói quá, lúc đó cũng cỡ 11g rồi, đi lòng vòng chả có gì để ăn, hủ tiếu đa phần dẹp hết rồi :( Đi lòng vòng trong khu đèn năm ngọn xong đói ra, lết xác ra ngoài Nguyễn Trãi, tính nếu chả có hủ tiếu nữa chắc phải về nhà luôn, ai dè thấy quán này còn mở, mừng quá chui vô luôn :)) Tại lúc đó cũng giờ linh rồi nên chả có ai ăn :v Bên trong quán sạch sẽ mát mẻ, ah quán có menu cuốn nha, mà mình quên chụp =.=

tuyen huong mi gia - anh 2

Menu nhìn thấy cũng được, giá không quá cao, đủ tiền để ăn :)) Các món đặc biệt thì sẽ treo bảng, như cái mì vịt tiềm ở xa xa ah

tuyen huong mi gia - anh 3

Khăn giấy in tên tiệm đàng hoàng luôn

tuyen huong mi gia - anh 4

Thấy có bán hủ tiếu sa tế nai giá siêu rẻ nên gọi thử 1 tô :-? Có giấm gừng ăn kèm, chua chua ăn khá hiệu quả :v

tuyen huong mi gia - anh 5

Hủ tiếu sa tế nai 48k, mình thấy đa phần bán 60k không ah, đây bán 48k rẻ vãi :-s 1 tô cũng bự lắm chứ không nhỏ đâu nha. Nhìn cái đũa kế bên là thấy. Hủ tiếu này siêu cay luôn, mình ăn sa tế thường chả thấy cay gì mà ăn này hít hà muốn khóc luôn :'( Nước lèo cũng có đậu phộng bên trong, mà ăn chả thấy vị. 1 tô cho quá chời hủ tiếu, mình ăn được 1/2 tô là ứ hự rồi ==' Thịt cho cũng nhiều, mà xắt vụn vụn không ah, ăn có vẻ là heo chứ không phải nai :v Ăn thấy mềm mềm sao ah. Cà chua với dưa leo trong tô khá là hiệu quả, mình phải xin thêm 1 dĩa đầy nữa, không có 2 món này ăn ngán chết luôn @@ 

tuyen huong mi gia - anh 6

tuyen huong mi gia - anh 7

Cái rau thơm này bỏ vô có vẻ không liên quan lắm :v

tuyen huong mi gia - anh 8

Người đi chung với mình ăn hủ tiếu mì thì nói ăn cũng được, không đặc biệt lắm, mình quên chụp rồi, mà thấy tô cũng nhiều. Để bữa nào đi ăn mấy chỗ nổi tiếng rồi chấm xem chỗ này được nhiêu điểm :-? Mình thì thấy đây ăn khá ổn :P

0 người yêu thích 0 bình luận