Tưởng Đông Nhưng Mà Hông Có Đông
Mùa dịch nên sợ đi hải mấy quán cafe chen chúc, may sao khi tới đây thì trải nghiệm của mình khá ổn. Ít nhất là đã có nguyên bộ hình tại đây mà không bị dính quá nhiều người.
Madchen
Mình biết đến Mad qua người chị và được cảnh báo là quán rất đông, may sao quán rất có ý thức chống dịch luôn. Khi vào quán, nhân viên sẽ hỏi bạn đi mấy người vì nếu trên 4 người thì quán sẽ từ chối nhận á.
Không gian của quán nhỏ thôi, nhưng khá cổ điển và ấm cúng. Ở hóc hành lang có một cái gương nhỏ và mình thấy cái gương này siêu ảo.
Điểm mạnh ở Mad không phải là nước hay bánh mà là view nàng thơ rất xịn. Cảm tưởng ở góc nào cũng sống ảo được. Mình chụp muốn cháy máy luôn.
Mình thử bánh Brownie khá ok, cốt bánh không quá mềm, xốp nhưng chocolate đắng ở hậu vị nên rất hợp gu mình. Nước thì bình thường thôi, không đặc sắc lắm.
Price : 46k - 60k
Điểm trừ là không gian nhỏ và hẹp, lối đi cũng nhỏ và giữ xe tận 10k 😥. Nhưng nếu có dịp mình sẽ quay lại quán khi cần chụp ảnh.
0 người yêu thích