Tuổi thơ cơ cực của cô Minh Hiếu: lớp 3 nghỉ học bán ve chai, tiết lộ rất thích đeo vàng
Bỗng dưng nổi tiếng như 1 hiện tượng mạng xã hội, cái tên Minh Hiếu có sức hút lớn đối với giới trẻ. Nhưng ít ai biết, đằng sau ánh hào quang đó, cô Minh Hiếu từng trải qua tuổi thơ cơ cực, vất vả và giàu lên từ 2 bàn tay trắng.
Trên mạng xã hội, Minh Hiếu nổi tiếng với hình tượng người phụ nữ giàu có, duyên dáng và hài hước. Nhưng để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, Minh Hiếu đã phải cố gắng và nỗ lực nhiều. Năm lớp 3, vì nhà nghèo nên cô buộc phải nghỉ học, đi nhặt ve chai kiếm sống.


'Hồi xưa, nhà tôi nghèo, không có tiền đóng tiền học nên buộc phải nghỉ học. Mới học đến lớp 3 là tôi nghỉ. Hồi đó nghèo lắm, tôi phải đi mua ve chai lông vịt, gánh khắp đường phố để tiết kiệm tiền. Nhiều hôm gánh nặng quá, tôi ngã lên ngã xuống.' - Minh Hiếu kể lại.

Lúc trước, cô Minh Hiếu còn phải đi hát hội chợ để kiếm tiền mua xe nhưng vẫn không đủ: 'Hồi đó tôi mua trả góp cái xe Honda có mười mấy triệu thôi nhưng cũng không đủ tiền trả hết, còn thiếu mấy triệu. Người ta thấy thế liền chặn đường tôi đòi xe lại.'

Sau này, cô Minh Hiếu được 1 người phụ nữ bán vải nhường lại sạp hàng. Nhờ lanh lợi và may mắn mà cô buôn bán đắt hàng, từ đó có của ăn của để. Nhưng thấy thế, nhiều người lại tưởng cô trúng số nên cứ kéo lại xin tiền.

Cô Minh Hiếu khẳng định, của cải của mình đều từ sức lao động làm ra. Hiện tại, cô đang cất 1 khách sạn để làm ăn. Cô hi vọng sau này ổn định sẽ đi từ thiện nhiều hơn để giúp mọi người.

Cô Minh Hiếu có sở thích khá đặc biệt: đeo vàng. Cô nói: 'Tôi thích đeo vàng lắm, nhưng hồi xưa chưa có tiền nên không đeo được. Sau này má tôi mất để lại cho tôi 100 cây vàng, cộng với tiền đi làm dành dụm nên tôi giàu lên và có tiền mua vàng đeo người.'

Bình thường, cô hay đeo tận ba mấy cây vàng trên người nhưng khi lên Sài Gòn, vì sợ cướp giật nên cô chỉ đeo... 20 cây. 'Hôm nay lên Sài Gòn, tôi chỉ đeo 20 cây thôi chứ bình thường tôi phải đeo ba mấy cây vàng. Tôi sợ ở Sài Gòn nhiều cướp giật nên chỉ đeo thế này thôi. Tôi cũng không dám đem tiền nhiều trong người, chỉ mang ba mấy triệu thôi. Lỡ có bị giật tiền thì về nhà vẫn còn.'

Nói về chuyện tình duyên của mình, cô Minh Hiếu tâm sự cô cũng có nhiều người yêu và nhiều người muốn lấy làm vợ, song đều không thành. Năm 2018, cô sắp sửa làm đám cưới với 1 người đàn ông thì phát hiện anh ta lợi dụng tiền bạc của mình nên đành bỏ. Hiện tại, cô đã tìm được tình yêu của đời mình và đã kết hôn được hơn 1 năm.


