Tưng bừng khai trương nhà hàng 2 trong 1 Gogi và Kichi Kichi tại Vũng Tàu
Sau bao ngày chờ đợi, cụm nhà hàng thứ 2 của GoGi House và Kichi Kichi tại Vũng Tàu đã chính thức khai trương đón khách vào hôm 9.11, lần khai trương này cụm nhà hàng mang lại cho mấy bạn thêm nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mãi nữa đó.
GOGI - KICHI KICHI VŨNG TÀU
Địa chỉ: 40 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mở cửa: 10h - 22h
Như món quà dành tặng cho các fan thịt nướng Hàn Quốc và lẩu băng chuyền, cụm nhà hàng mới hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ qua cho những phút giây tụ họp bạn bè, gia đình đầy tiếng cười vui tươi.

Mặt tiền phía ngoài đây, to bự nằm ngay góc đường nên dễ tìm lắm, nhìn là thấy ngay nguyên một cụm Gogi - Kichi Kichi cao và bự.

Đầu tiên mình muốn giới thiệu cho mấy bạn nhà hàng tầng dưới là Gogi nè, Đồ ăn rất là tươi mới ngon lắm nha.



Thịt ở Nhà hàng nướng Gogi này đa số được ưa chuộng nhất vẫn là món thịt bò, gồm có bò Úc và bò Mỹ, nhưng mình thích bò mỹ mỹ hơn vì thơm và mềm.

Thịt ba chỉ heo miếng to và dày, chất nhất là chỗ nhà hàng chọn lựa những miếng thịt có tỉ lệ nạc lũ nào cũng nhiều hơn mỡ, khi nướng lên mỡ sẽ tan chảy ra bớt làm miếng thịt nướng thơm ngon và giòn.



Đến với Gogi thì không thể nào thiếu những món thịt, nhưng thịt rất đa dạng mà đặc biệt là càng ăn nhiều gây cảm giác càng nghiện hơn chứ không hề ngán đâu nha.


Món Tokbokki và kimbap chỉ là một phần phụ đi kèm nhưng lại gây ấn tượng mạnh với mình, vì tokbokki cực ngon mềm dẻo, bên trong có nhân phô mai ăn thơm béo cực, còn kimbap được cuốn chắc tay.

Salad rau củ đa số là trái cây tươi, kết hợp cùng sốt ngon ngọt béo béo.

Đến với Gogi thì nhất định phải thử món này nè, com trộn thố đá của quán đc trang trí khá đẹp mắt, bài bản, cách trộn của nhân viên tại bàn gây ấn tượng mạnh với mình nhất. Khá đều tay và chuyên nghiệp.

Canh bò kim chi ăn vừa chu chua cay cay lại thơm mùi bò, làm mình cứ húp hoài.

Canh này là rong biển và nghêu, nước dùng rất ngon ngọt, nghêu tươi.

Ăn thịt nướng đương nhiên không thể thiếu rau xanh, nhưng rau ở Gogi chất và được chọn lựa kì lưỡng từng lá, nên khá an toàn cho khách hàng.



Cho thịt lên vỉ và nướng thôi, ngồi nghe mùi thơm phất lên mà mình chịu không nổi luôn.

Thịt nướng đã ngon sốt chấm bên Gogi cũng chất, kết hợp lại không gì có thể so sánh được.


Menu cho Nhà hàng Gogi hiện tại rất nhiều món ngon nha mấy bạn, và có thêm chương trình đi 4 tính tiền 3 cho buffet nướng nữa.










Không gian Gogi khá thoáng rộng phục vụ được hàng trăm lượt khách 1 lần chứ không đùa đâu.

Lên trên tầng trên là nhà hàng lẩu băng chuyền Kichi Kichi

Vừa bước lên là bất ngờ liền, vì nhìn rất đẹp mắt, tuy là nhà hàng lẩu băng chuyền chỉ có một kiểu setup bàn nhưng ở đây có thêm bàn ngồi sàn nữa đó ạ.


Đây là không gian sàn, thoáng sạch, bàn rất rộng, một bàn vậy ngồi được cho cả gia đình 6 người đó.

Thức ăn trên băng chuyền được xếp khá công phu và có tính toán, đồ ăn chạy qua lại vậy chứ mình thấy không hề bị trùng lập.


Ngồi ngắm thức ăn chạy qua lại trên băng chuyền thôi mà cũng thấy vui, lâu lâu lại có nguyên một dàn vơ-đéc bò Mỹ lượn ngang qua vậy nè.


À ở đây kimbap được cho lên băng chuyền để chạy luôn, không như những nơi khác, tiện lợi cho khách hàng là khỏi phải di chuyển đâu hết cứ ngồi một chỗ là thức ăn chạy tới thôi.




Thịt Bò Mỹ khá tươi, nhúng lẩu và chấm là ăn thôi.



Hải sản cá mực cũng rất tươi ngon không kém, nói chung chất lượng đồ ăn không thể chê vào đâu được.


Nước lẩu mình chọn khá cay, nhưng ăn rất thơm, dùng để nhúng bò là đúng chuẩn.




Miếng bò mỹ sau khi được nhúng trong hấp dẫ không kém gì lúc còn sống đúng không nè.


Xong chén lẩu rồi, dùng thôi nào mấy bạn ơi. Mình thích nhất là vị nước lẩu ở Kichi Kichi, sáng tạo nhất vẫn là khâu thích hợp để nhúng tất cả mọi thứ.
Ưu điểm: thấy chỗ này quá tiện cho team thích nướng và lẩu, chịu cái nào là cứ vào ăn cái đó thôi, khỏi phải lặn lội vào mấy trung tâm thương mại đi thêm cả đoạn mới tới được nhà hàng, còn nơi đây chỉ việc tấp xe vào là ăn ngay và luôn. Về giá cả thì quá nhẹ túi tiền so với chất lượng.


