Tui tìm được nơi bán đồ Mexico xịn đét tại Hà Nội

Mầy bồ ơi, đây là nơi tôi được ăn món Nacho ngon nhất cuộc đời, nếu là Archimedes, tôi sẽ hét lên Eureka, nhưng vì tôi không phải ổng nên tôi post bài lên đây để mọi người cùng đọc nhé 🎉 Nhà hàng: MexMix Địa chỉ: 11 Ngũ Xã, khá dễ tìm, trước cửa có một cái xe đẩy đội mũ vàng rất to. Mức giá: ~ 50k-200k/người Tôi đến vì có voucher tặng bánh Taco miễn phí dịp cuối tuần vừa rồi. Rảnh nên cũng định đến ăn sương sương rồi về thôi nào ngờ ngon quá nên quyết tâm làm hẳn một bài review đầy đủ. Quán nhỏ xinh, giống kiểu mấy nhà hàng cho người nước ngoài trên phố. Như mấy bồ thấy, trong ảnh là Nacho gà, Taco gà, cơm đảo Mexico, Taco Mole và Tostadas. Nói chung trừ Taco Mole hơi lạ (tôi được tặng thêm bởi chị chủ siêu cute) thì cũng toàn các món khá basic khi nhắc đến đồ Mexico. Tên món thì basic nhưng vị món thì gây thích (xin lỗi tôi bị lậm mấy page hay đăng status thả thính nhảm) Nacho ở đây có bánh ngô (tortillas) tự làm chứ không phải mua gói đóng sẵn về bỏ vô nên cảm thấy có nhiều chút khác biệt. Lúc dọn món ra thì bánh ngô vẫn còn nóng hổi, thơm và giòn rụm. Ăn với topping là phô mai chảy thơm thơm, ngậy ngậy, thịt gà xé và phủ lên trên là vị sốt chua, cay nhẹ, nói chung là tôi với bạn cứ vừa ăn vừa xuýt xoa mãi. Một đĩa Nacho có 2 phần xếp trên dưới, hai người đi với nhau thì vừa xinh. Taco gà và cơm đảo Mexico cũng rất dễ ăn. Đây là những lựa chọn tôi nghĩ là sẽ dễ làm hài lòng mọi người nếu một hôm chán món Hàn món Nhật và muốn đổi gió qua ẩm thực từ một nơi khác. Mole thì tôi chịu, ăn không quen, vì khá là cay, cũng may đấy là món chị chủ tặng thêm. Về đồ uống, bọn tôi gọi Margarita, tôi không sành về cocktails nhưng bạn tôi bảo sẽ quay lại chỉ vì Margarita =))) nên đoán là cũng rất đáng để mọi người qua thử. Dịch vụ, điểm 100/10 cho chất lượng, các bạn cứ đến mà xem, chị chủ nhà hàng cute và thân thiện ở một level ngoài hành tinh ấy, chị ấy cute quá nên tôi mới muốn viết bài review đoá =)) Nói chung là một trải nghiệm cuối tuần thoả mãn vị giác và tinh thần 👏 Điểm trừ là không gian tương đối nhỏ, bàn ghế hơi cao, nếu định ngồi lâu tán ngẫu thì không phù hợp lắm, đặc biệt với những người có chiều cao ấn tượng như tôi :) Menu quán cũng có một số chỗ hơi khó hiểu, phần dịch tiếng Việt, nhưng nói chung là vẫn order ổn =)))
0 người yêu thích 0 bình luận