TÚI MƠ TO

Đi Đà Lạt mà ko ghé quán này buổi tối là uổng lắm á tui nói thiệt. Quán này siêu rộng luôn như vô mê cung. Vừa tới thấy cái vườn hoa cúc tui mê quá bất chấp bay vô chụp hình mà hong cần biết có chỗ ngồi hong 🤣 Chụp xong rồi thả bộ từ từ xuống bên dưới xong rồi làm gì giờ ta ? Tiếp tục chụp chứ sao, quán nhiều view quá mà. Xuống tới dưới là tìm chỗ ngồi rồi order nước xong lại chụp tiếp 😂 Mà càng đi xuống bên dưới càng lạnh nha mn, gió thổi mà run. Ở đây thì nên uống trà nóng nhưng mà theo cảm nhận của tui thì thấy trà vải trà đào lạnh ok hơn là trà nóng. Trà nóng vị nhạt nhẽo lắm mn ơi 😢 Hãy follow và tim để biết nhiều nơi ăn ngon - chơi vui nhá 🥰
người yêu thích