Tui đây ko thích trà xanh, tui đây chỉ thích ăn Lava Cheese tan chảy ngon lạc lối thôi hàaa =))))))
Thiệt sự là bánh chỗ này ngon xĩu up xĩu down luôn đó mấy bà ui. Tui vs 2 nhỏ em quất láng 4 cái bánh trong vòng 1 nốt nhạc, mặc dù biết con đường giảm cân sẽ càng gian nan như đi thỉnh kinh nhưng ăn ngon quá nên chơi luôn chứ sao giờ =))))))) Dặn lòng ăn xong mập chơi vài bữa giảm cân lại sau, mà ko biết khi nào mới giảm hahahaha
Vì chỉ bán online nên muốn ăn chịu khó order trước 2-3 tiếng là bạn đó giao qua liền. Ở đây đỉnk kout nhất là bánh Lava Cheese, cốt bánh bông lan mềm mịn với 3 lớp phô mai ăn phê tràn bờ đê =)))) Lớp nhân phô mai chảy mặn mặn béo béo ở giữa, lớp kem phô mai ở trên rồi thêm lớp phô mai mozzaralla ở trên cùng nữa. Bánh này ko ăn thì thôi chứ 1 khi ăn rồi là khỏi dứt, dính ngãi heo suốt đời luôn =))))))
Bánh bông lan sốt mè đen trứng muối nhìn nó đen đen vậy chứ nó cũng ngon vl luôn nha =)))) Vừa có trứng muối vừa chà bông giữa bánh nữa. Còn bánh bông lan 3 màu là tui order mix sốt dầu trứng, phô mai vs trứng muối lại với nhau á, bánh này thì được tuỳ chọn sốt theo ý mình í. Đồng giá 80k với bánh mì bơ tỏi huyền thoại luôn. Còn cái lava cheese 120k nhe~~
Nói chung bánh ngon, làm vị ko ngọt gắt quá, chất bánh mềm mịn thơm phức, ăn đáng đồng tiền bát gạo thực sự. Buồn buồn riviu sương sương dị hoi, tui đi tập gym đây mấy bà uiii ahuhu =))))))
🍰 Tui hay đặt qua fb của bạn này nè: Nguyễn Tina (Homemade Cake Class) hoặc fb Tina Homade Cake & Class - 54/2a Bạch Đằng, Tân Bình ó ~~
0 người yêu thích