Tủ bánh tình thương
Say hi mọi người, lại là cô Bạch đây.
Lâu nay ta vốn biết rằng Sài Gòn tập trung đông đúc người từ các tỉnh thành đổ về mưu sinh. Nhưng không phải ai cũng may mắn thành công, dư dả giàu có.
Hằng ngày có rất nhiều cô dì, chú bác, anh chị chật vật kiếm bữa ăn hằng ngày. Vậy nên, Sài Gòn ngoài đông đúc, thì người Sài Gòn rất giàu tình thương.
Hôm nay cô Bạch đi mua bánh mì ăn sáng, trong lúc đợi lò ra bánh mới thì nhìn sang đường thấy có cô bán vé số ghé ngang đứng trước tủ bánh mì, cô nhìn 1 hồi lâu rồi rời đi mà không lấy bánh, hóa ra là trong tủ không còn bánh nữa.
Hỏi cô bán bánh mì thì cô mới nói để tủ bánh ở đó, ai muốn lấy cũng được, mà ai muốn bỏ cũng hoan nghênh. Thế là Bạch nói cô bán cho con 20 ổ, nhờ chú mang sang đường bỏ vào giúp con.
Mỗi ngày tụi mình ăn sáng, uống cf, tra sữa cũng kha khá tiền, trích ra 1 bưa, sáng, 1 ly tra sữa là giúp cho biết bao người có 1 bữa no. Mong rằng mọi người cùng nhau ủng hộ, giả bộ đi ngang bỏ vào dăm ba ổ bánh mì để tủ bánh được duy trì mãi, duy trì hoài, không ngày nào bị lãng quên nha mọi người.
Người Sài Gòn mình giàu tình thương và dễ chịu lắm phải không nè ❤️
Địa chỉ: 240 tân hương, phường tân quý, quận tân phú.
17 người yêu thích
0 bình luận