Truy lùng ngay TRÀ SỮA LON và CÀ PHÊ BIA độc lạ tại Wau Haus quận 2!
Lâu lâu lại lạc trôi xuống tận quận 2, ngẫm lại thì thấy cũng khá lâu rồi mình chưa ghé xuống đây, không biết có địa điểm nào mới lạ để khám phá thử không. Đang lang thang trên đường Thảo Điền thì vô tình mình nhìn thấy WAU HAUS, vậy nên mình quyết định ghé vào sẵn review cho mấy bạn nhà mình biết luôn!
WAU HAUS
Địa chỉ: 97 Thảo Điền - Quận 2
Thời gian: Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 21:30
Thứ 7 - Chủ Nhật: 09:00 - 21:00
Hotline: 0938 119 990
Wau Haus là một thương hiệu mới của Hàn Quốc, tất cả các nguyên vật liệu, máy móc đều được nhập hoàn toàn từ Hàn Quốc.
Không gian được bày trí đơn giản, mộc mạc, với tông màu trắng chủ đạo kết hợp cùng màu đen tuyền của bàn ghế làm toát lên vẻ lịch sự, ấm cúng vốn có.
Quầy order và pha chế
Phía trước quán có một bức tường vàng được trang trí bởi những chiếc nón lá với nhiều họa tiết khác nhau cùng với chiếc xe đạp gỗ, một khung cảnh đậm chất Việt Nam!
Không gian trên lầu rộng rãi, thoáng mát vô cùng, view hơi bị đẹp, view này mà sống ảo là khỏi chê.
Món lên rồi, nào mình cùng nghía sơ qua các món thức uống nổi bật tại Wau Haus nhé!
Đầu tiên là Cà phê bia ( Nitro coffee)
Đây là lần đầu tiên mình nghe cũng như được thưởng thức món cà phê bia độc đáo và lạ miệng như vầy. Thoạt nhìn và ngửi thì chẳng có mùi gì khác ngoài mùi cà phê thông thường, nhưng khi uống lại có cảm giác mới lạ hoàn toàn. Lớp bọt bên trên rất giống với bọt bia, để một lúc sẽ thấy nó tan mất chỉ còn lại lớp cà phê có vị chua chua, đậm đà, thơm nồng nàn. Rất lạ, rất đáng để thử!
Tiếp theo là một món cũng nổi bật và hiếm có giống như cà phê bia, đó chính là Trà sữa lon. Theo như mình biết thì đây chính là quán đầu tiên có bán trà sữa lon, trước giờ chưa từng có tại Sài Gòn.
Trà sữa được đóng lon vô cùng bảnh bao, bên ngoài còn được bao phủ bởi một lớp cover có in logo của Wau Haus hẳn hoi. Nhìn lạ hết sức!
Trà sữa lon đã lạnh sẵn, chúng ta chỉ việc mở nắp và cho ống hút vào uống thôi. Nếu bạn nào muốn uống lạnh hơn thì có thể cho ra ly và cho thêm đá vào nha. Vị trà sữa ngọt dịu nhẹ, không có cảm giác gắt ở cổ, đặc biệt béo ơi là béo, trân châu vị NHO nhai cực đã!
Bong bong đậu đỏ
Bong bong đậu đỏ nghe tên có vẻ hơi lạ đúng hông mấy bạn? Thật ra đây chính là một loại bingsu được cải tiến, đựng trong ly, tiện lợi hơn cho việc di chuyển. Bingsu ngọt dịu, béo nhẹ, hòa quyện cùng đậu đỏ bùi bùi thơm lừng, ăn vào cứ như tan trong miệng. Đặc biệt mình cực thích những viên bánh gạo bé bé xinh xinh, nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ ngon lắm nghen, ăn hoài không thấy ngán!
Trà bách hoa
Trà bách hoa ở đây nhìn là thấy thích rồi chứ đừng nói gì uống, uống đảm bảo ghiền. Với một đứa đạo trà như mình thì mình cực thích trà bách hoa ở đây!
Những bông hoa đầy màu sắc nổi bồng bềnh trong bình trà, cùng hương thơm nồng nàn, ngửi thôi là cũng đã siêu lòng rồi huống chi uống nè hihi!
Trà có vị ngọt tự nhiên, không quá đắng hay tạo cảm giác khó chịu ở cổ khi uống, vị trà thơm lừng không cưỡng lại được.
Đã uống trà nóng thì không thể nào thiếu bánh ngọt được nè. Vậy nên mình đã gọi thêm bánh Choco Mousse ăn kèm!
Nhìn vào chúng ta có thể thấy bánh phân tầng rõ rệt, nhìn thích ghê hen!
Mình nghĩ mấy bạn hảo ngọt thì không nên bỏ qua món bánh Choco Mousse này, phải nói là cực phẩm í :))). Bánh mềm mịn, lớp choco ngọt ngọt, béo béo ngon không cưỡng được, ăn vào có cảm giác tan ngay trong miệng!
Dưới đây là menu của quán, các bạn tham khảo nha!
Đánh giá chung: Wau Haus là một thương hiệu mới của Hàn Quốc, toàn bộ nguyên vật liệu, máy móc đều được nhập từ Hàn Quốc nên rất chất lượng. Menu đa dạng, đặc biệt nhất chính là cà phê bia và trà sữa lon chưa từng có tại Sài Gòn, không gian quán rộng rãi, thoáng mát, nhân viên dễ thương, giữ xe miễn phí nữa nè!