Trượt băng ngay tại Trung tâm thương mại hot nhất Quận 1

Thứ 6 rồi được rãnh buổi chiều nên bọn mình kéo vào trung tâm thương mại đang hot mấy tháng nay Saigon Centre để dạo chơi. Đi vòng vòng 1 hồi thì thấy ngay sảnh trệt phía cổng Pasteur, ngay trước Ember với Terrace Cafe có một sân trượt băng, có mấy bé Nhật Bản đang chơi. Thấy mấy bé té bạch bạch mà vẫn vui vẻ nên bọn mình mới nổi hứng kéo nhau vào trượt cho biết.

truot bang ngay tai trung tam thuong mai hot nhat quan 1 - anh 1

Sân trượt băng. Thuê gấu với chim cánh cụt là 50k/con.  

truot bang ngay tai trung tam thuong mai hot nhat quan 1 - anh 2

Mấy bố con người Nhật đang chơi.Mình thấy họ để trẻ tự chơi, té thì đứng dậy trượt tiếp.

Sân trượt băng thì tại thành phố có ở bên Vincom Thảo Điền nhưng tít ngoài quận 2, với giá vé khá chát, sân băng tại Saigon Centre nhỏ hơn nhưng giá cả chấp nhận được. Giá vé 1 suất trượt 45 phút là 120k. Tới rồi mới biết có thẻ học sinh/sinh viên thì trước 16h chỉ có 80k cho 1 người. Uổng ghê! Thế là bọn mình mua 1 phần couple combo gồm suất trượt 45 phút cho 2 người, 2 đôi vớ (phải mang vớ mới được mang giày trượt, giá bán lẻ ngay tại quầy là 20k/đôi) với một phần kem hoặc bắp rang bên Ikem. Ikem chắc nhiều người biết nè. Một thời dậy sóng khắp thành phố với món kem lạnh từ khí nitơ và bắp 'phun khói'. Nhưng ở đây ít lựa chọn hơn tại cửa hàng, chỉ có 2 vị kem là Oreo với kem Honey Lavender. Nghe mấy bạn nhân viên giới thiệu là vị Honey Lavender do Master Chef Christine Hà sáng tạo ra và mình cũng được ăn thử, thấy vị thơm thơm mùi hoa với ngọt ngọt, nhưng mình vẫn hảo Oreo hơn. Sau khi mua vé tại quầy thì mình sẽ vào đổi giầy trượt, và có thể gửi đồ tại quầy luôn. Trước khi ra trượt nhân viên có nhắc nhở bọn mình là té thì phải đứng dậy ngay, vì sàn băng rất lạnh và ướt (vào trượt ngã 1 lần thì thấy đúng là lạnh thật).

truot bang ngay tai trung tam thuong mai hot nhat quan 1 - anh 3

Quầy Ikem và bán vé trượt băng. Có thể lại thử vị bắp và kem miễn phí cho biết mùi.

truot bang ngay tai trung tam thuong mai hot nhat quan 1 - anh 4

Quầy đổi giày trượt. Có đủ size cho trẻ nhỏ và người lớn.

truot bang ngay tai trung tam thuong mai hot nhat quan 1 - anh 5

Selfie 1 tấm :'> Chụp hình nhớ đứng sát vào thành kẻo người đằng sau va vào nha.

Trên sân băng cũng có một bạn nhân viên giúp đỡ và hướng dẫn. Thực ra mình thấy cũng khá dễ, lúc đầu cứ vịnh vào thành đi một lúc là có thể trượt chậm chậm được.

Có chuyện này mình đánh giá khá cao về thái độ phục vụ của nhân viên ở đây là lúc thấy bọn mình selfie, bạn liền đề nghị giúp bọn mình chụp rồi còn cho mượn cả cái cài trang trí hình sừng tuần lộc nữa, nhưng thấy hơi ngại nên thôi. Rồi lúc mình trượt có 1 nhóc chừng 10 tuổi khá quậy, hình như biết trượt từ trước nên trượt nhanh, còn xô mấy con gấu với chim cánh cụt lung tung, va trúng bạn mìn mấy lần. Nhân viên nhắc nhở vài lần mà nhóc vẫn không chị yên thế là bị mời ra khỏi sân trượt luôn. Vậy đi cho an toàn.

Đừng nghĩ vào sân băng lạnh, trượt 45 phút xong ra thấy người bừng bừng như mới tập thể dục nhưng vui lắm. Đổi lại giày xong bọn mình qua quầy Ikem đổi bắp ăn. Một phần bắp hay kem mua lẻ 60k/phần nhưng bọn mình đã có combo rồi nên chỉ việc đưa hòa đơn là được đổi. Tính ra combo 2 người tiết kiệm vừa đúng 60k luôn.

truot bang ngay tai trung tam thuong mai hot nhat quan 1 - anh 6

Đang đổ nitơ lỏng ra làm kem, khói bốc vù vù như làm phép.

Cục kem size to lắm, cỡ bằng nắm tay trẻ 6-7 tuổi, nhưng vì đang viêm họng nên đành chuyển sang ăn bắp rang. Có ba loại: bắp khói (bắp rang với khí nitơ), bắp vị caramel và bắp vị chocolate có vụn dừa khô. Mình chọn loại thứ 3 vì thích chocolate nhất. 

 truot bang ngay tai trung tam thuong mai hot nhat quan 1 - anh 7

Trượt xong đói quá ăn một lúc mới nhớ chụp hình. 

Hỏi nhân viên thì được bảo đây không phải bắp rang nổ như trong rạp phim mà bắp nhập từ Mỹ, hiệu Uncle Jax (nghe lạ). Bắp ăn giòn ngon hơn bắp trong rạp phim thiệt, nhưng cá nhân mình thấy vẫn thua bắp Garrett 1 chút.

Đánh giá chung:

- Ưu điểm: 

+ Nằm ngay trung tâm thành phố.
+ Giá vé chấp nhận được. Sinh viên được giá vé 60k/45 phút trượt từ thứ 2 tới thứ 6.
Mua các phần combo rất lợi, có cả phần combo cho sinh viên.
+ Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình.
+ Kem với bắp bên Ikem ngon.

- Nhược điểm:

+ Sân trượt hơi nhỏ.
+ Chưa có kèm theo đồ bảo hộ.
+ Chỉ có combo cho 2 người (280k: 45 phút trượt cho 2 người, 2 đôi vớ, 1 kem/bắp) hoặc 4 người (550k: 45 phút trượt cho 4 người, 4 đôi vớ, 1 kem/bắp) nên nếu đi số lẻ thì phải mua thêm vé lẻ.

Update thông tin:

- Giá vé sinh viên chỉ còn 60k/lần trượt, áp dụng cho tất cả khung giờ từ thứ 2 tới thứ 6.

- Trẻ trên 3 tuổi là có thể vào chơi nha. Nhưng dưới 7 tuổi thì phải có phụ huynh trượt kèm mới được.

- Sân trượt băng sẽ hoạt động đến 1/1/2017. Mọi người nên tranh thủ đi trước cuối tuần và tránh dịp lễ chứ không là đông lắm luôn nha.


người yêu thích