TRỨNG NƯỚNG THÁI LAN 7 VỊ

Tầm chìu tối khu này nguyên cái vỉa hè như chợ đêm đà lạt dậy, bán tá lả tùm lum quần áo túi xách ốp dt bla bla bla chất đống đống qẹo lựa qẹo lựa :))) Đồ nướng ăn vặt cũng quá chời, đi 1 dọc thấy mỗi trứng nướng Thái Lan nghe lạ nên chui dô thử, chã biết gọi gì nên là gì cũng gọi 😂 Cứ 8k/quả mà quất tới, cơ bản là trứng nướng ăn nhìu ngán bỏ mẹ, dc cái topping mỡ hành vs chà bông ăn kèm rau răm còn đỡ chứ mấy cái còn lại cắn dc miếng r thoii 🤧 2 cái dĩa sau 18k/dĩa là trứng cắt ra xào, có cái mắm tỏi vừa miệng nhưng xào đã bơ còn dầu ăn ngấy vđ 😪 À mà bù lại có nước chấm tự pha ngon vãi chưởng, có loại chị chủ gọi là sốt chấm hải sản sệt sệt chua ngọt có sẵn tắc đường mắm múi trong rổ nêm thêm vô nữa, toii phải xin thêm 4 chén nửa rưới vào mấy đĩa tứng mới ăn hết nổi
người yêu thích