TRỨNG CÚT LẮC THẬP CẨM - món ngon cho "hội bàn đào"!!!
Hello anh em! Hôm nay mình lại review một quán cũng cực kì quen thuộc với giới ăn vặt nè, BÁNH TRÁNG CHIÊN - ĐẶNG VĂN NGỮ. Trước giờ toàn ăn bánh tráng chiên, nên hôm nay ăn thử món Trứng cút lắc thập cẩm, sẵn review cho anh em luôn ^^.

Địa chỉ cực dễ tìm luôn nha: 175A Đặng Văn Ngữ P.14 Q.Phú Nhuận, cô bán tại nhà từ sáng tới 21h, vì chỗ cô bán hơi nhỏ nên mình thấy mua mang về ăn cho thoải mái.

Tụi mình đi hơi đông, nên mua tận 3 hộp hihi. Giá là 20k/hộp, có khoảng 12-13 trứng 1 hộp á, mình thấy vừa đủ ăn, nhiều quá thì bị ngấy ^^

Kiểu như bánh tráng trộn vậy á, có khô bò, xoài, đậu phộng,hành phi, nước bò, muối, mayonnaise, tương ớt.


Theo mình thấy thì các bạn nên trộn đều lên trước khi ăn, cho gia vị nó thấm vào trứng cút ăn sẽ ổn hơn, chứ để vậy ăn luôn thì sẽ kiểu trứng ra trứng, gia vị ra gị vị á, hơi nhạt :((


Vì có xoài với rau răm nên giúp rất nhiều cho việc ăn đỡ ngấy ^^

Theo mình thì sẽ chấm món này 7/10đ, chắc do không hợp với khẩu vị mình lắm. Nhưng món này để ăn vặt, họp hội chị em mình thấy cũng ổn áp á ^^.



