Trứng chén

Phải làm gì khi thèm ăn chén trứng, bánh tráng nướng mắm ruốc, cuốn chả cá ( thiệt chứ có ai mở mang tri thức cho mình không mà mình trước giờ cứ gọi cái cuốn này như vậy nên quen miệng luôn rồi ) ở Sài Gòn? Tất nhiên là kiếm liền chỗ ăn cho đã thèm chứ gì nữa :)))) Sau một hồi tham khảo khắp nơi thì mình chọn địa điểm này nè. 🍢🍗Quán nổi tiếng nhất là chén trứng cút nha. Có 3 loại là chén trứng thường, thịt băm và bạch tuộc. Rưới miếng nước mắm ngọt vô là số 1 luôn á các bạn. 🍣🍲Món thứ 2 phải gọi liền để thoả mãn cơn thèm của bản thân là cuốn. Món cuốn đặc trưng của miền Trung: rau, bánh đa nướng, chả cá và trứng được cuốn bởi bánh đa chưa nướng, dai dai giòn giòn xuất sắc nè. Bị một cái là lớp vỏ bánh bên ngoài hơi bị dày thôi :((( Các món còn lại mình kêu bắp xào, nem chua nướng: cái này đúng là nem chua đem nướng chứ k phải là nem chua kiểu miền Bắc đem nướng đâu nha, bò lá lốt, bánh tráng nướng mắm nêm.... Đặc biệt tráng miệng còn có sữa chua phô mai béo ngọt nha ❤ ———————— 📍Pong quán: 168/63 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh. Pong quán đã quá nổi tiếng rồi. 💰Giá: Tầm 50K/ người là no căng rồi. 🏘Địa điểm: Quán mới dời ở địa chỉ khác về chỗ mới này, địa điểm thoáng mát và rộng rãi luôn nha. 💛Phục vụ: Tốt. ⏰Thời gian: 16h - 22h.
người yêu thích