Trúng Bùa yêu với Hải sản trên đảo Thạnh An
Hello mn, 😊
Mình đã nghe riviu rất nhiều bài về hải sản ở chợ Hàng Dương, Cần Giờ. Mình cũng đã trải nghiệm luôn rồi, và mình rút ra ăn hải sản trên đảo Thạnh An vẫn là chân ái với mình (về cả tiêu chí ngon - rẻ luôn nhé ^^). Cùng mình đổ bộ đảo Thạnh An để thưởng thức hải sản tươi, giòn, ngon, ngọt mà giá hạt dẻ liền nghen. Let’s go! 😍
Chúng mình đi ra đảo vào một ngày cuối tuần bình thường (đi dịp lễ sẽ rất đông nên có thể hết hải sản or chờ lâu or chật chội nóng bức, mn cân nhắc nghen). Sau khi chụp choẹt sống ảo các kiểu, nhóm mình kéo nhqu vào quán cô Quỳnh Hoa. Cả nhóm gọi 3kg tôm thẻ, 1kg5 tôm sắt, 2kg mực, hàu, sò huyết, ốc móng tay, ốc hương (4 cái này mình không nhớ mua bao nhiêu nhưng nhiều lắm ạ) và 1 lẩu hải hải sản. Đặc điểm của quán là mua hải sản theo kg rồi chủ quán sẽ chế biến theo yêu cầu nhen. Bọn mình thì mực hấp, tôm một nửa hấp, 1 nửa rang muối ớt, ốc móng tay xào rau muống, sò huyết nướng mỡ hành, ốc hương bơ tỏi. Bọn mình 5 đứa, đứa nào cũng là big fan của hải sản mà ăn no nê phủ phê luôn mn ạ. 😂 Giá cho buổi “bào” hải sản này chưa đến 1tr2, tính ra mỗi đứa chỉ hết khoảng 240k (hải sản + lẩu bự chà bá :) + nước ngọt).
Hải sản ngoài đảo theo cảm nhận của mình thì tươi ngon hơn nhiều so với trong chợ, mực ngọt, tươi, giòn, tôm ốc cũng vậy. Cứ tưởng tượng ngồi hóng gió biển, mùi hàu nướng thơm phức, xì xụp chén lẩu ngon ngọt đậm đà là chậc chậc...phê chữ ê kéo dài mn ạ 🤣🤣🤣.
Điểm trừ: quán kiểu không gian mở nên buổi trưa ngồi ăn khá nóng nhé ạ. Với nếu quán đông thì phục vụ khá là lâu.
Anyway, với chất lượng và giá cả như thế thì với mình, điểm trừ về không gian quán và phục vụ bỏ qua hết nhen :)))) 😎😎
người yêu thích


