“Trùm mê đồ Thái” nhất định ko thể bỏ qua quán này !!!
Đợt dịch vừa rồi càn quét đường Phan Xích Long ghê quá, đi đâu cũng thấy cho thuê lại mặt bằng, ơn giời quán Thái tui mê vẫn còn trường tồn với thời gian =)))))
Thiệt, quán Thái ở Sài Gòn ko có thiếu mà hổng biết sao tui ưng chỗ này dễ sợ. Chắc tại đồ ăn làm đúng chuẩn vị, ngon quá nên nhớ quài 😂
Để tui chỉ mụi ngừi mấy món tui siêu mê bên đây nha, mực hấp chanh nè, ếch lội dầu xào tiêu xanh nè, gỏi ghẹ chua cay nè, tôm chiên xù nè vs đặc biệt cá lóc chiên trộn thính siêu bá chấy nhoa nhoa nhoa =))))
Đa số món nào cũng nêm nếm vừa ăn, chua ngọt đậm đà, còn nói về độ cay thì thôi banh xác pháo, ăn nó đã lên tới nóc, bởi vậy tui ghiềnnnnnn 🤣
Giá món bên đây theo tui thấy là khá ổn so với mấy quán tui từng ăn, tầm 80 - 160k à. Đi 3-4 ng chia ra cũng ko có bao nhiêu.
Về ko gian thì tui thấy nhiều quán Thái hay trang hoàng lộng lẫy cứ ngộp ngộp sao í, còn chỗ này decor ấm cúng nhẹ nhàng giản dị nhìn thích lắm.
Quán tên Thai Isaan Classic, 276 Phan Xích Long, P.2, Phú Nhuận (khúc đối diện đường Hoa Sữa á nhaa)
người yêu thích


