Trưa nay ăn gì???? Ăn bún Bò có cục giò size khủng và uống nước ép chỉ có 9k!

Dạo này chán cơm thèm bún, thế là rủ nhau đi ăn Bún Bò. Quán này thấy mn review quá trời nhiều rồi, t cũng ăn quài à, ghiền món bún bò thố đá ở đây lắm lắm luôn… Đi 3 đứa mỗi đứa một món, tui vẫn trung thành với bún bò mà nay gọi tô thường ko gọi thố đá vì trời nóng quá, còn hai ông kia thì người bún tai heo mắm nêm, người thì bún bò xào sả ớt. Bữa t ăn là quán đang có khuyến mãi nước đồng giá 9k, 3 đứa ăn 3 món là được gọi thêm 3 ly với giá 9k thôi, nước ép nguyên chất nha bà con, trời nóng ko dứt là uổng… Dạo đầu xong rồi, mình zô chủ đề chính hen :))) Về bún bò thì vẫn ngon, nhưng cảm giác vị không ngon bằng bún bò thố đá thì phải, t thấy bún bò thố đá có vẻ ngon và đậm đà hơn, quán thì sạch sẽ, ngồi máy lạnh phà phà nên mùa này ăn khá ổn áp :))) Thích cục giò hôm nay siêu ngon siêu bự, dứt nó đã. Chén nước chấm mắm ruốc tui pha kèm sa tế ớt chấm thực sự thần thánh, chấm cục giò ngon xĩu, ta nói nó phê á. Bạn tới ăn nhớ phải pha chén nước chấm này nha…must try Hai món còn lại hai ông anh ăn, tui cũng chưa ăn bao giờ nên ko rì viu nha. Giá cụ thể ở bill bên dưới nha bà con… Vẫn là cái địa chỉ quen thuộc kaka: Vua Mặt Trời - 63 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận
người yêu thích