"Trót yêu" Bún Mộc, "Yêu dại khờ" Bánh Canh Cua

Bữa nhậu say, người mệt mỏi, mà sáng lại phải đi học, chỉ mong sao mau đến trưa để kiếm cái gì lót bụng. Mà mỗi khi say xong, chỉ muốn ăn thứ gì đó có nước cho dễ tiêu, ăn cơm cảm thấy khô quá!
Nhớ con hẻm bữa đi, giờ lại quay trờ lại ăn Bún mộc 25k, rẻ mà ngon!

Tô bún với nước dùng trong veo nhưng không vì thế mà không ngon. Vị nước dùng ngọt và khá thanh, mình thì ăn mặn nên thường cho thêm 1 muỗng nước mắm. Nước trong, không có nhiều dầu mỡ nên tạo cảm giác không béo ngấy và ngán, ăn vô người nhẹ nhàng.

Tô có nguyên cục xương bự bự, chất lượng ổn bà cố. Xong bên cạnh đó còn có 2 miếng chả: chả quế và chả thường, xong lại còn có thêm mộc: mộc chiên và mộc thường. Khuyến mãi thêm củ cải, mình thích ăn củ cải :)
Ăn thêm rau sống nữa, bụng no nê ngon lành!

Bữa khác mình lại ghé ăn Bánh canh cua 27k, nên các bạn đừng thắc mắc 1 người sao ăn 2 tô nha! :)

1 tô thường đi kèm với 1 chén nước tắc này. Mình chẳng biết dùng để chấm hay làm gì với nó nữa, mà lại lười hỏi, sợ quê quê nên đổ nguyên chén ấy vào tô bánh canh luôn! :)
Nói chung thêm vị chua vào, ăn ngon và hấp dẫn hơn!

Tô bánh canh đầy ắp nguyên liệu: tôm, chả cá, nấm, hành phi, còn có bánh gì như quẩy, nhưng giòn hơn, ăn ngon ngon, nhưng mình vẫn thích ăn quẩy hơn! :)

Còn có những miếng thịt heo ngon ngon và quá trời thịt cua luôn!

Thịt cua tuy nhỏ và hơi vụn nhưng được cái nhiều nên cũng khá thích!
Nước dùng thì đậm đà, nhưng không sánh bằng những chỗ khác mình ăn. Tuy vậy, nhưng ăn vẫn thích, thấy tô mình trên không, ăn muốn cạn nước luôn! :)
Mình thường hay đi ăn chỗ nào lắm, vào những buổi trưa, nên bạn nào có ý định đi ăn thì pm rủ mình đi với nha!


