Tròn mắt với mẹt ăn văt "SIÊU TO KHỔNG LỒ" được làm từ loại quả ĐẶC SẢN NAM BỘ chỉ có tại M.I.A
Mình là đứa 'nghiện' nước mía sầu riêng ở M.I.A đã lâu, nay ghé lại quán thì phát hiện ra quán có món mới nên phải chia sẻ ngay với mọi người để cùng nhau đến thưởng thức nhé. ^^

M.I.A - Nước mía sầu riêng
Địa chỉ: 11A Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 0912 97 0303
Facebook: https://www.facebook.com/nuocmiasauriengcampuchia/

Quán nằm ngay mặt đường phố Thể Giao nên khá dễ tìm. Dù chỉ là một quán vỉa hè nho nhỏ nhưng rất thoáng đãng, ngồi ngoài đường ngắm phố phường hay tán gẫu cũng thật tiện.

Chúng mình đi 4 người nên gọi một set ăn vặt như hình gồm nem chua rán, khoai tây lắc phô mai, phô mai que và linh hồn của mẹt đó chính là Sakê chiên giòn.

Sakê lắc xí muội chua chua, ngọt ngọt cộng thêm vị béo bùi sẵn có của sakê tạo nên hương vị cực lạ và rất ngon nữa.

Đây là lần đầu tiên mình được nếm thử thứ quả mới lạ này, nó khá giống với hương vị của bánh mì hoặc khoai tây. Sake được cắt thành miếng mỏng vừa ăn rồi chiên trên bếp cho đến khi vàng giòn hai mặt.

Sake lắc phô mai lại có vị thơm ngậy của bột phô mai, cắn một miếng giòn rụm, chúng mình ăn mãi mà không thấy chán vì vị của nó rất ngon lại lạ nữa.

Mình thấy ăn khá giống khoai tây chiên nhưng mềm hơn, bùi hơn lại ngọt hơn.

Những viên nem chua vàng ươm óng ả.

Chấm cùng với tương ớt và tương cà thì chuẩn không cần chỉnh nhỉ?

Khoai tây lắc phô mai nè.

Phô mai que dẻo dai, béo ngậy đã quen thuộc với các bạn sinh viên chúng mình.


Bật mí cho các bạn biết trong hình là 3 loại bột lắc cực ngon của quán nhé.

Màu hồng là bột xí muội chua ngọt, khá giống với vị ô mai mà chúng mình vẫn hay ăn.

Bột màu trắng ở giữa là bột rong biển, khá thơm có vị hơi mằn mặn như khi mình ăn bim bim ấy.

Còn lại chính là bột phô mai, thơm ngậy beo béo.

Ngoài mẹt ăn vặt ra thì chúng mình còn gọi thêm bánh bột lọc, há cảo chiên và bánh tôm nữa. Chẳng mấy khi được đi ăn vặt thì phải ăn tới bến mới thôi.

Bánh tôm giòn, nóng hổi, tôm khá to nữa, chấm thêm nước chấm đu đủ rồi cắn ngập răng thì thật sự là đã đời luôn.


Bánh bột lọc có lớp bột mỏng, dẻo dính, mình thích ăn bánh bột lọc nhân tôm thịt hơn bánh truyền thống của Huế nên rất ưng ý.


Những viên há cảo chiên vàng giòn, béo múp nhân thịt với hạt tiêu thơm nức ăn kèm rau sống và nước chấm rất hợp với thời tiết thu se se lạnh.


Bếp chiên hoạt động hết công suất luôn. Nhìn dầu ăn là thấy yên tâm rồi, không bị dùng dầu cũ chiên đi chiên lại nhiều lần.


Nước mía đã khát, giải nhiệt quá nè, lại còn có thêm topping thạch dưa và trân châu dai giòn sần sật nữa chứ.

Menu cho các bạn tha hồ chọn lựa các món ăn vặt nha.

Chúc các bạn có một bữa ăn vặt chất lượng như mình nhé. ^^


