Trời ơi, kiềm lòng không nổi MÌ TRỘN MUỐI ỚT TRỨNG LÒNG ĐÀO cay tê tê - phê đụng đỉnh
Những ngày hạn chế ra đường như thế này, ăn cơm nhà - tự tay vào bếp luôn là tốt nhất. Nhưng mà sẽ có lúc ngán cơm, hoặc làm biếng nấu nướng đúng không, mình cũng vậy.
Hôm nay, sẵn mới có lương, nên quyết định lên app đặt đồ ăn về cho cả nhà luôn.

Và lựa chọn của mình là mì trộn muối ớt *do nhà mình thích ăn cay lắm*

Mọi người cứ tìm 'Mì Trộn Muối Ớt Hậu Giang' hoặc địa chỉ ''297 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6'' trên các app đặt đồ ăn là ra ngay địa điểm. Từ 15:30 là đặt được rồi.

Hiện tại, chủ quán dọn hết vào nhà *cách số 297 tầm 10 căn nhà* chỉ bán đem đi.
Ai gần gần muốn tự qua mua thì cứ đến đúng địa chỉ 297 Hậu Giang, vẫn còn tấm biển hiệu ở đó và sẽ có người tận tình hỏi bạn mua bao nhiêu phần, bạn đợi 1 tí đồ ăn sẽ được đem ra hoặc chạy xe theo luôn cũng được.

Mình đặt tổng cộng 4 phần, 35K/1 phần mang về.
Dồn hết vô 1 dĩa to đùng, trong hoành tráng hết sức.


1 phần 35K bao gồm:
1 vắt mì trộn, trứng lòng đào, cải xanh. Nước lèo ăn kèm theo có bò viên, thịt bò, mực ngâm, đậu hủ dồn thịt, da heo khô.
*Cập nhật: hiện mỗi phần mì đã có thêm Tôm và không lên giá*

Mì còn được trộn cùng hành phi tóp mỡ thơm, giòn.


Do mình thích ăn khô, nên lấy tất cả topping trong nước lèo như thịt bò, bò viên, đậu hủ, mực cho vào chung mì hết.


Cái trứng với phần đỏ lòng đào căng mọng, nhìn thôi đã mê rồi.
Cắt nó ra bên trong vẫn còn ẩm ướt, sệt sệt, ăn beo béo rất đã.

Đậu hủ dồn thịt thường có trong những món hủ tiếu của người Hoa, mực ngâm tro ăn giòn, sật sật ngon nè, bò viên dai không bị bột.

Có tương ớt sa tế để chấm các loại topping.

Sợi mì vàng thấm bột ớt, muối ớt đỏ tươi, được trộn khá thấm vị, nhìn vậy thôi chứ không quá cay nè. So với lúc được ăn tại quán, có thể dặn dò trực tiếp chủ quán gia tăng độ cay nồng thì mua mang về có phần hạn chế hơn tí.
Nhưng nhìn chung vẫn rất ok nhe.
Thử và chia sẻ ngay cảm nhận cùng mình nào.



