Trời ơ , tin được ko ? Bún đậu chỉ có 15k mà còn có cái tên cực Truất " ĐẬU MÁ làm "
Địa chỉ : 69/30 Nguyễn Gia Trí , P25, Bình Thạnh
Bữa đọc bài rì viu của bà chế nào mà h kiếm k thấy. May mà còn nhớ tên quán , ngồi mò tìm page để xem địa chỉ nên cuối cùng cũng tìm ra.
Đầu tiên nói về quán thì khá rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát , trước sân còn có treo mấy chậu cây , đúng loài cây trầu bà mình thích :)))
Đồ ăn thì quán này bán khá đa dạng , ngoài bún đậu thì còn nhiều món ăn vặt giá khá sinh viên: gỏi khô bò 20k, chả giò chiên 20k, thịt cuốn bánh tráng 30k
Menu lại có cả set ăn chơi vs ăn no dành cho 2 người trở lên . Có nhièu sự lựa chọn cho mọi người nè
Mình gọi set 2 người ăn chơi 85k, gỏi khô bò 20k , dồi sụn nướng 20k . Phải nói dồi sụn ngon nè , ko phải loại dồi tiết mà mình hay ăn cháo đâu , mà dồi này ở trong có sụn vs nhân thập cẩm , ăn thơm lắm nha . 😋
Còn đậu thì ngoài giòn , trong béo béo , chỉ có thịt là nạc quá nên mình k thích , mình thích loại nửa nạc, nửa mỡ ( nhưng chắc cái này dặn từ đầu đc , vì thấy mấy bạn nhân viên cũng dễ thương nè )
Nhưng về cơ bản là ok nè.
Sẽ tới thường xuyên để ủng hộ quán . Túm quần lại là mấy bạn nên thử nha
người yêu thích


