Trời lạnh quá thì làm một tô BÚN CAY THÁI cho ấm lòng.
Dạo này trời Sài Gòn cũng lạnh ghê gớm, cứ tối tối lại hiu hiu gió, nhưng mà chẳng nhẽ lại ăn lâu mãi, nay cùng mình ăn bún thái cũng ấm lòng lắm nghen.
Đã vào quán thì nhớ gọi Bún Thái thập cẩm nha, một tô đầy đủ từ nghêu, sò lụa, thịt, tôm mực và chả cua nữa giá chỉ 40k thôi. Đúng với slogan của quán là "Mang trọn nồi lẩu vào tô." Nên bạn có thể cảm nhận rõ ràng vị nước lẩu Thái quen thuộc. Vì topping là đồ hải sản mang tính hàn nên trong nước lèo quán nấu với xả và gừng để khách không bị lạnh bụng đâu nè. Nếu bạn không ăn được các loại hải sản thì có thể gọi bún thái mini sẽ chỉ có thịt, mực, tôm thôi mà giá cũng rẻ hơn nữa chỉ 27k thôi. Vị nước lèo rất đạm khá, vừa ăn, nếu muốn ăn cay thì có thể thêm ớt sa tế. Ngoài ra, rau sống ở đây đều đã được chần nước nóng nên khi ăn khá là an tâm.
Ngoài bún thì quán còn có mì thái cay, mì bạn có thể chọn loại mì tùy thích. Giá mì cũng bằng giá bún thôi, ăn cũng rất ngon, sợi mì dai dai kèm nước nước lèo ăn khá là đưa miệng.
Mình có thử nước sấu xí muội ở đây thì rất ngon, chua vừa phải, mình đánh giá cao nước sấu ở đây luôn đó. Ngoài ra, hiện tại quán đang có combo Bún thái cây thập cẩm kèm với ly nước tắc matcha chỉ 42k, bao rẻ, bao chất lượng luôn.
📍Địa chỉ: Bún cay Thái, 70 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
18 người yêu thích
0 bình luận