Trở về tuổi thơ với xe BÁNH BÈO - BÁNH QUY ngay giữa lòng Sài Gòn
Vô tình chạy ngang qua đây, thấy xe bánh là tấp vội vô liền. Quán có bán bánh bột lọc, bánh bèo, bánh ít trần và bánh quy đủ vị y như lúc mình ăn hồi nhỏ.


Thấy dãy bánh là thấy tuổi thơ rồi nha.

Mình gọi 1 dĩa thập cẩm như này là 30k, bánh bán theo ký, 100k/1kg.


Tủ bánh bèo nà, nhìn thôi là đủ thèm rồi.

Một phần như này có 25k thôi, không ăn tôm thì có 20k à, giá rất là mềm.

Bánh bột lọc nhỏ nhỏ, nhân tôm và nhân đậu xanh, vò mỏng, ăn không bị ngán.

Bánh ít trần hơi bị to, một cái mà mình ăn mãi mới hết. Vỏ bánh hơi dày cơ mà được cái nhân đậu xanh béo, vừa miệng.

Quán còn có gỏi đu đủ tôm thịt nữa, dĩa gỏi này 30k/ 1 phần. Gỏi vừa ăn, đu đủ không bị ỉu, thịt cắt miếng bản dày, có điều tôm không được tươi lắm.

Quán nằm ở ngay ngã ba Tân Thới Nhất 1 cắt Phan Văn Hớn, Quận 12; kế bên trường Tiểu Học Nguyễn Thị Định. Mở cửa từ 6h sáng, ngày rằm và mùng 1 quán nghỉ nha. Cứ chạy ngang Phan Văn Hớn là thấy xe bánh liền nà. Qua đây thử liền thôi.
người yêu thích


