Trở về tuổi thơ với món bánh tằm khoai mì đủ màu thơm lừng nước cốt dừa
Hồi nhỏ hay được papa mua cho ăn , mình hay gọi món này là bánh con giun, nay đi ngang xe bánh của cô thấy ngon quá sẵn tấp vào làm vài shot review cho cả nhà nè.




Cô đẩy dạo nha cơ mà nhìn cái xe đẩy là chết mê chết mệt, bánh bày biện rất sạch sẽ , đủ màu xếp ngăn nắp, cố hay đứng cố định ở số 334 Phan Văn Trị tầm 11h trưa tới 2h chiều, bạn nào tìm không ra có thể alo cho cô , số mình để ở cuối bài nhé.




Cô bán giá cũng ok lắm, 1 hộp bánh tằm có cả sợi với viên luôn, kèm muối mè và nước cốt dừa bột báng là 12k, 1 hộp đầy đủ thập cẩm luôn là 15k nha , bánh da lợn là 5k 1 cái, xôi vị là 10k 1 miếng to.


Thập cẩm có bánh chúi, chúi chưng, bánh đúc lá dứa, khoai mì sợi, bánh bò, bánh tằm, bột báng nhân đậu xanh ...


Bánh tằm ở đây sợi to to , ăn vừa miệng, có chút ngọt nhẹ thêm mùi thơm bùi của dừa sợi, rưới nước cốt dừa lên phải nói là siêu phẩm, nước cốt dừa nhà nấu ăn ghiền luôn, lần đầu tiên mình vét sạch cả hộp không chừa 1 giọt, có muối mè cho bạn nào không thích ăn nước cốt dừa luôn nha.

Hộp hập cẩm ăn cũng ngon lắm nè, loại nào cũng làm rất chỉnh chu, mềm dẻo ngon lành.

Số điện thoại của cô đây nhé, bạn nào thèm ăn thì có thể alo hỏi xem cô đang ở đâu cho dễ kiếm hen, mình chụp hình thì cô hơi ngại ngùng tẹo, cô ít nói nhưng cũng rất là dễ tính nhiệt tình, nói chung xe bánh này là siêu phẩm đó , không thử là uổn lắm à nghen.


