TRỞ VỀ TUỔI THƠ món " XIÊN QUE RÁN " siêu rẻ của học sinh Văn Chương.
Nay mình mới có dịp về lại trường cũ, phải ghé qua ngay cô bán hàng cổng trường 1 thời suốt ngày ăn mỗi khi tan học về. Mình sẽ review cho các bạn luôn nhé.

Xiên que ở đây có rất nhiều loại cho các bạn thoải mái chọn.

Quán nằm ở Cổng Trường Tiểu học Văn Chương, 323 Ngõ Văn Chương rất dễ tìm nha mọi người.

Nhìn quầy xiên mà mình cực thích thú, món ăn tuổi thơ của bao thế hệ học sinh.

Mình gọi mỗi loại 1 xiên để ăn như : xiên tôm, xúc xích, bò viên, cá viên, nem rán, lạp xưởng ...

Xiên nào ở đây cũng to, không bị quá ngấm mỡ, ăn no luôn các bạn ạ.

Chấm chút tương ớt cay cay thì ăn bao nhiêu cũng không thấy chán luôn.

Giá một xiên giao động từ 5k - 10k thôi nha.

Ngoài các loại xiên ra, quán còn bán cả bánh tráng nướng cũng rất ngon nữa.

Món nem nướng ở đây khá lạ, lần tới ghé mình sẽ ăn thử.

Bạn nào thích ăn vặt những loại xiên thì nhớ ghé địa chỉ này nhé.


