“Trở về Tháng 12”

Quán đúng như tên nha, bây giờ vẫn còn trang trí Giáng Sinh nè, bạn nào chưa có ảnh Giáng Sinh thì tạt ngang làm vài tấm sương sương nè 😂😂 Một chiếc quán nhỏ nằm trên con đường Đinh Tiên Hoàng đông đúc một chiều, các bạn nhìn cẩn thận kẻo chạy lố nha. Mình đi lúc 2h trưa nên quán vắng nhưng tới tầm 3h là khách bắt đầu vô liên tục rồi á, mà chủ yếu là các anh chị tới làm việc một mình hoặc đi với đồng nghiệp bàn công việc hơn là các bạn teen. Quán gồm một trệt một lửng, chừng 10 bàn, trang trí đơn giản, thoáng mát, thoải mái, bố trí nhiều ổ điện luôn, thích hợp cho các bạn cần một nơi yên tĩnh để làm việc hoặc học bài nè. Quán phục vụ các loại trà, cafe, bánh và cả món ăn chính nữa. 2 món tụi mình gọi giá cả rẻ mà ly nước to, chất lượng cũng ok. 𝙻𝚊𝚝𝚝𝚎 𝚍𝚊̂𝚞 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚒 (𝟻𝟻𝚔): cái tên nói lên tất cả rồi nè, có rất nhiều dâu tươi mà không hề chua lắm đâu nha, hoà quyện với sữa ít béo cảm giác thanh thanh dễ chịu thích lắm. 𝚃𝚛𝚊̀ 𝚑𝚘𝚊 đ𝚊̣̂𝚞 𝚋𝚒𝚎̂́𝚌 𝚔𝚎𝚖 𝚌𝚑𝚎𝚎𝚜𝚎 (𝟺𝟻𝚔): trà ngọt nhưng đúng ý mình, kem cheese béo nhẹ vị sữa và cheese vừa mịn vừa nhiều cảm giác rất quen thuộc tuổi thơ nhưng tụi mình không nhận ra là gì nhưng ưng lắm luôn. Anh chủ quán rất niềm nở, dẫn xe giúp tụi mình, giới thiệu tụi mình các món nước, ra về còn cám ơn tụi mình và cười rất tươi nữa 😁 Nghe nói là trang trí trong quán đều do quán tự handmade hết luôn nhưng nhìn cũng rất tỉ mỉ xinh xắn. . 📍𝓑𝓪𝓬𝓴 𝓽𝓸 𝓓𝓮𝓬𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻 49 Đinh Tiên Hoàng, P. ĐaKao, Q.1 __ IG @duckducks_dietary https://instagram.com/duckducks_dietary
45 người yêu thích 0 bình luận