Trốn ở nhà, phá mồi VÚ HEO – BẠCH TUỘC NƯỚNG SATE ngon thần sầu

Cũng tại cái tình cảnh thế này mà bao nhiêu kế hoạch ăn uống bị delay hết trơn, thèm lẩu, đồ nướng các kiểu mà bỏ hẹn nhau sau dịch. Nay đi ngang qua đường Hoa Cúc (Khu Phan Xích Long) thấy xa xa bóng khói, trời đất ơi, các món thèm lên thèm xuống bấy lâu nay ngay khu nhà mình mà không biết: VÚ HEO NƯỚNG. Vú heo ở đây được nướng trên bếp than, vừa nướng vừa quét thêm sate để miếng vú thêm phần đậm vị, cay cay thêm kích thích. Nhanh trí mua về 2 lạng vú (45k/lạng) và 2 lạng bạch tuộc (35k/lạng) mà ăn lấy ăn để. Vú giòn dai sần sật, cay cay tê đầu lưỡi ăn kèm với muối ớt xanh lại càng ngon, thêm cái cảnh trưa mưa lâm râm nữa là số dzách. Bạch tuộc thì cũng vậy, nhưng tui không thích bằng vú vì tui là fan vú mà. Mỗi phần vú và bạch tuộc có kèm thêm đậu bắp nữa nha. Ở đây còn có bán cơm lam thịt nướng thái nữa nhé. Cũng xuất sắc lắm, do mình có ăn mấy lần rồi. Quán 3N – Nướng & Lẩu (Có trên Now, mình đặt cho tiện) Thời gian: 16h00 – 22:30 Địa chỉ: 09 Hoa Cúc, P.7, Phú Nhuận. Hotline: 096 6171609
người yêu thích