[TRỜI LẠNH THỬ NGAY BÁNH GIÒ Ú NU VỚI GIÒ CHẢ ĐỈNH CAOO]
Trời lạnh bị thần lợn nhập là có thật đấy các bác ạ =)) nhìn cái gì cũng muốn ăn
Hnay đi trên phố thấy hàng bánh giò tạt vào ăn vì đói quá cả ngày không ăn rì
Hàng cô mở ở đây lâu lắm rồi, mình ăn từ hồi còn đi học Tiếng Anh trên phố, thỉnh thoảng được mẹ cho ăn, hnay lại ăn thử
Cô có bánh giò ăn kèm với chả bò, chả cốm, chả lợn, giò.
Bánh của cô vỏ mềm, ăn không bở mà vẫn mướt. Nhân bánh cũng thơm mùi hạt tiêu, mộc nhĩ vs nấm. Bánh một cái vừa vừa không to cũng không bé. Nhưng mà điểm đặc sắc ở đây chính là mấy loại chả của cô. Miếng chả siêu siêu to mà dày lắm ý. Chả nào cũng thơm, không bị rỗng mà cực kì đẫm. Cô bảo nhà cô tự làm nên đảm bảo hihi. Điểm trừ là cô chiên lên nên hơi mỡ với ngấy
Tương ớt của cô cũng ngon và là điểm nhấn, ăn kèm với bánh giò cực kì đưa mồm luônnn. Một người ăn một bánh với một chả là đủ no một bữa chiều rùi nhaaaa
📍60A Ngô Thì Nhậm
💵 15k/c; 15k/miếng chả (ăn thêm)
người yêu thích


