TRIỂN NGAY MÓN MA-CHI SỮA TƯƠI QUÁN CÁ MẬP
Sáng nay ghé quán trà sữa cá mập teen q.12 cùng mấy đứa bạn. Trà sữa ngon, thạch ngon, trân châu ngon. Nói chung là ổn.
Quán có máy lạnh, ngồi bệt. Không gian thấy cũng rộng. Mình khoái nhất ở đây là món sữa tươi ma-chi trân châu đường đen. Ngọt thanh, trân châu ngon, đường nâu vừa uống. Đặc biệt lớp kem ma-chi trên beo béo, phủ đầy oreo. Ly có 27k uống cực đã. Được biết trân châu ở đây chính chủ nhà làm 100% từ khâu bột, nhào, nắn và vo viên nên cũng an tâm. Chứ giờ nhiều quán trân châu đường đen quá mà trân châu không rõ nguồn gốc, uống thì đã miệng thiệt nhưng cũng hơi ớn. Nhưng giờ tìm được quán này rồi, từ nay thấy yên tâm hơn. Mấy đứa bạn khoái foammilk muối biển và củ năng gì đó. Còn mình thì kết ma-chi nhất nhất. Vote 1 phiếu cho quán này về việc tạo ra sản phẩm mà vị ngon, lạ miệng.






