Tránh Dịch Nhưng Vẫn Thưởng Thức Được Hương Vị Đài Loan Ngon Đúng Điệu Tại Nhà

Lần đầu tiên thử order Baozi về nhà của mình, bình thường là tới quán ăn á nhưng tình hình dịch nên nơm nớp lo sợ. Lí do mình quyết định chọn Baozi cho buổi tối nay là mình quá thèm trà sữa của quán nên hú ngay đứa bạn cùng phòng order về. Vì ăn chỉ có 2 người thôi, mình chỉ gọi 3 món là đã no lắm rồi. Như thường lệ, mình gọi: - Trứng lòng đào bọc thịt: món này chắc hẳn ai ghé Baozi cũng thưởng thức rồi ha, chấm cùng phần sốt mayo màu trắng là hết sẩy - Bao sườn: ở quán mình được nhân viên cắt sẵn làm đôi luôn còn khi order về phải tự cắt, huhu ăn cũng ngon đấy mà màn cắt đôi hơi khó khăn xíu - Gà sốt mật ong: mình thử món này là lần thứ 2, lần đầu tiên là mình ăn ở quán, cảm giác siêu ưng ý mình. Còn lần này không hiểu sao mình ăn cảm giác không còn giòn cộng thêm mình rưới sốt mật ong hơi quá tay làm phần gà bị ngọt. Nhưng mình vẫn thích nha, khi ăn mọi người chấm kèm với tương ớt là bá cháy - Trà sữa Baozi: Đỉnh cao làm mình thương nhớ Baozi là đây, vị trà sữa chuẩn Đài Loan mình thích nhất ở Sài Gòn. Ở lớp trên cùng còn có phần kem béo thêm chút caramel nữa, vì trà sữa thì đậm vị trà đúng gu mình. Chưa kể còn có nguyên miếng thạch bự ơi là bự. Thả 1000 tim cho món này ❤️❤️❤️ Khi order món ăn sẽ được để trong từng hộp nhỏ thế này, có kèm cả đũa, muỗng, nĩa và dao. Tất cả đựng trong cái túi giấy nhìn xinh muốn xỉu Mình có để bill ở ảnh cuối cùng cho mọi người tham khảo nha. Nhưng vẫn đề xuất cho mọi người là thưởng thức ở quán để ăn được đúng vị hơn là order về nhà nha. Mà nếu thèm quá thì order cũng là lựa chọn không tệ ☺️☺️ Nhấn follow để mình có thêm động lực up bài nha. Cảm ơn mọi người ❤️❤️
14 người yêu thích 0 bình luận