"TRÁI TIM MÙA THU" RA MẮT, MỘT TUYỆT PHẨM ĐỈNH CAO CỦA ĐIỆN ẢNH HÀN QUỐC

20 NĂM TRƯỚC, BỘ PHIM "TRÁI TIM MÙA THU" RA MẮT, MỘT TUYỆT PHẨM ĐỈNH CAO CỦA ĐIỆN ẢNH HÀN QUỐC, LẤY ĐI BIẾT BAO NƯỚC MẮT CỦA KHÁN GIẢ 20 NĂM SAU, TRUNG QUỐC LÀM LẠI TRÁI TIM MÙA THU PHIÊN BẢN ĐIỆN ẢNH - VÀ NÓ TRỞ THÀNH MỘT BỘ PHIM TẤU HÀI, NHẢM NHÍ NHỐ NHĂNG, KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM #Tèo_Văn_Trần Tự nhiên lên mạng lại đập vào mắt bộ phim Trái Tim Mùa Thu phiên bản điện ảnh Hoa Ngữ, kỷ niệm ngày xưa khi xem Trái Tim Mùa Thu phiên bản Hàn Quốc ùa về, nên xem thử xem sao. Tên tiếng Trung: Lam sắc sinh tử luyến Tên tiếng Anh: Autumn Fairy Tale (2019) Nam nữ chính do Tiêu Duệ - Triệu Lộ Tư đảm nhận. Hứa Khải - Mạnh Mỹ Kỳ đóng vai phụ Tất nhiên để so sánh phiên bản truyền hình và điện ảnh là khập khiễng, nhưng vẫn có thể nhận xét được nhiều điều về diễn viên, cách diễn xuất, kịch bản,... 20 năm đã trôi qua, Trái Tim Mùa Thu phiên bản Hàn Quốc vẫn là đỉnh cao sừng sững, cùng với Bản Tình Ca Mùa Đông, Hương Mùa Hè, Điệu Valse Mùa Xuân, hợp thành tuyệt phẩm "Bốn Mùa Tình Yêu" của điện ảnh Hàn Quốc. Trong đó, tôi vẫn đánh giá cao Trái Tim Mùa Thu hơn cả, là bộ phim mở đầu, khởi nguồn của làn sóng văn hóa Hàn Quốc lan tỏa như vũ bão ra toàn bộ cõi Châu Á. Đến lúc này, trình độ làm phim của Hàn đã lên một tầm cao mới, chói lọi, không đứng thứ nhất thì cũng đứng thứ 2 tại Châu Á. Phim hay từ kịch bản xuất sắc, nhạc phim cũng thuộc hàng siêu phẩm, từng nốt nhạc piano vang lên ngân nga, giai điệu đến 20 năm rồi mà vẫn nhớ như in, không thể quên được, diễn viên xuất thần, màu phim cảnh quay cũng đẹp miên man, đầy chất thơ. Song Hye Kyo mang một vẻ đẹp thoát tục, thanh khiết như sương mai, tinh khôi như mưa mùa hạ, giọng nói nhẹ nhàng thiện lương trong sáng, đôi mắt biết khóc, ầng ậng, rưng rưng, mơ màng trong vắt như hồ nước mùa thu, mái tóc thướt tha lả lướt như suối nguồn tươi trẻ. Vào thời điểm ra mắt, Song Hye Kyo là nàng thơ, là mối tình đầu, niềm ao ước của toàn bộ nam giới Hàn Quốc hay nói rộng ra là toàn bộ đàn ông ở Châu Á từ 8 tuổi đến 80 tuổi. Có thể nói, Song Hye Kyo xinh như người yêu cũ của tôi. Để hình dung ra nhan sắc của người yêu cũ của tôi. Bạn có thể tưởng tượng nhan sắc thời kỳ đỉnh cao nhất của Song Hye Kyo rồi nhân lên 10 lần là ra. Trái Tim Mùa Thu sở hữu câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng đầy xúc động, làm tan chảy trái tim, rơi nước mắt của bất kỳ ai, kể cả những người đàn ông có trái tim sắt đá, băng giá, lạnh lùng nhất, cũng không thể cầm được nước mắt. Hai nam chính Song Seung Hun và Won Bin thì khỏi nói, nam tính khí chất ngời ngời, toát lên thần thái thu hút từ ánh mắt đến phong cách. Dàn diễn viên nhí trong phim cũng vô cùng xuất sắc, còn trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm mà diễn xuất tự nhiên chân thật như cuộc đời. 20 năm đã trôi qua, cho đến khi Trái Tim Mùa Thu phiên bản điện ảnh Hoa Ngữ xuất hiện, không thể tin nổi, Trung Quốc lại làm một bộ phim hài hước nhảm nhí đến như vậy. Dàn diễn viên Trung Quốc kém xa toàn bộ, diễn xuất quá yếu, kịch bản đầu voi đuôi chuột, nhạt nhòa và kém cỏi. Dàn diễn viên nhí trong phim đóng vai các diễn viên chính thời trẻ thì còn có cửa để so với phiên bản Hàn, chứ dàn nam nữ chính trong phiên bản Tàu thì đúng là không thể thẩm nổi, thua kém toàn tập so với phiên bản Hàn Quốc. Nữ diễn viên thì khuôn mặt thiếu cân đối, quá dài, giọng nói chát chúa, nghe như tiếng kim loại leng keng va vào nhau, đã thế thể hiện trong phim, tính tình lại có vẻ hơi khôn lỏi, cáu kỉnh vô lý, diễn xuất như bình hoa đi lại. Dàn diễn viên nam thì thôi rồi, nhìn quá yếu đuối, trẻ trâu, tiểu thịt tươi, không có khí chất ngời ngời của Song Seung Hun và Won Bin trong phiên bản Hàn. Với những nền điện ảnh lớn ở Châu Á như Nhật, Hàn, Trung thì chỉ có điện ảnh Trung mới xuất hiện định nghĩa "Bình hoa di động". Đó là những người mẫu, hot girl, tiểu thịt tươi, đóng phim chỉ dựa vào nhan sắc. Hoàn toàn không dựa vào thực lực. Vào vai diễn chỉ có đi đi lại lại, diễn trăm cảnh khóc cười như một, mặt không biến sắc, như một con rối, bị giật dây. Nhìn sang điện ảnh Hàn Quốc, hầu như không bao giờ có chuyện bình hoa di động. Sự cạnh tranh vai diễn của các diễn viên Hàn Quốc là cạnh tranh của các lớp người tinh hoa. Dù xinh đẹp đến mấy, cũng phải có tài năng diễn xuất xuất chúng mới có được vai diễn, không dễ dàng gì. Một phần cũng bởi khán giả Hàn Quốc dân trí cực cao, cực kỳ khắt khe trong việc đánh giá. Cộng đồng mạng Hàn Quốc thì nổi tiếng toxic, diễn viên nào mà bình hoa di động thì chắc bị ném đá cho sấp mặt luôn. Có những thứ nó là đỉnh cao muôn trượng, không bao giờ vượt qua nổi, Trái Tim Mùa Thu phiên bản Hàn Quốc, có lẽ là một bộ phim như vậy. Đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm và tất cả đã hợp thành một tuyệt phẩm như vậy đó. #Tèo_Văn_Trần_review_movie
người yêu thích