Trại Phong Di Linh - Lâm Đồng. Góc nhìn khác của "bệnh viện"

🏘️ Chắc mọi người sẽ thấy thắc mắc tại sao Trại Phong Di Linh lại là "bệnh viện"? Đúng vậy, chỗ này là nơi điều trị cho những người mắc bệnh phong cùi và cũng có một khu để chữa bệnh như ở bệnh viện. Vậy tại sao đến "bệnh viện" lại đẹp thế này? Vì bệnh phong cùi là căn bệnh rất dễ lây nhưng khi Đức Cha Jean Cassaigne về Di Linh thì ông đã xây dựng một ngôi trại nằm trên quả đồi cao nhất Di Linh để phần nào "cách ly" bệnh viện phong khỏi thế giới cộng đồng và có hướng điều trị tốt nhất. Thế nhưng ông không xây dựng khi cái bệnh viện mà ông lại biến quả đồi thành "ngôi làng nhỏ", khu điều trị nằm xa khu dân cư nhưng cùng sinh hoạt trên quả đồi ấy. Vì vậy khi các bạn lên đây sẽ thấy không khí trong lành vì có rất nhiều cây xanh, cung đường lên trại cũng vô cùng sạch sẽ vì được dọn thường xuyên và ý thức chung của mọi người khi lên thăm viếng. Người dân chúng mình luôn khuyến khích giữ vệ sinh chung khi lên Trại Phong, một phần là sạch sẽ, phần là giữ không gian an toàn tuyệt đối với các bệnh nhân đang điều trị trên đó. 🚗 Đường đi lên Trại Phong Di Linh rất dễ, ai muốn lên thăm viếng, cầu nguyện thì đi hướng đi từ Lâm Đồng đến Phan Thiết, sẽ gặp ngã ba ngay cây xăng, chạy thẳng vào sẽ gặp cổng chào Trại Phong Di Linh. Nơi đây "XIN MIỄN CHỤP HÌNH, QUAY PHIM" nhưng mọi người muốn chụp thì hãy tìm gặp các sơ để xin là được, mọi người chỉ được chụp bên ngoài thôi nhé. Peace ❤
người yêu thích