Trải nghiệm quán hàu, hải sản đa dạng hương vị ăn là thích mê khu Kim Liên
Hào Sữa Quán
Địa Chỉ: B12 Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.
Giờ mở cửa: 10:00 - 00:00
Hotline: 090.212.0320
Facebook: https://www.facebook.com/H%C3%A0o-s%E1%BB%AFa-qu%C3%A1n-104401368064257

Quán nằm ngay đoạn đầu Lương Định Của, chỗ đường Phạm Ngọc Thạch rẽ vào nhé.

Quán có không gian ngồi ngoài và ngồi trong nha, đi sâu vào trong nữa cũng có một gian nhiều chỗ ngồi phết.



Đây là gian nhà trong nè. Diện tích cũng kha khá, chứa được tầm chục người nha.

Quán ngoài hàu ra thì bán và chế biến kha khá loại hải sản khác và cá nữa nhé.

Chúng mình gọi khá nhiều món từ hàu (món đặc trưng của quán) cho tới ốc, sò mai, ngao và cơm cháy.

Menu quán khá đa dạng, còn nhiều món nữa cơ.

Hào nướng 7 vị.
Món này kiểu nướng 7 con rồi mỗi con một vị luôn ấy. Có hào nướng mỡ hành, hào sốt cà chua, hào nướng sốt ớt, hào phô mai, hào trứng, hào nướng hành và hào nguyên vị. Hào được nướng trực tiếp trên bếp rồi mang ra cho khách luôn nên nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.

Hào ở đây ăn khá tươi và đặc biệt là vị nướng phô mai ăn ngon, phô mai béo ngậy.

Hào né.
Chảo hào này mang ra còn siêu nóng hổi bỏng tay. Nước sốt vẫn còn nóng nên thỉnh thoảng sôi băn sleen lụp bụp nên mới gọi là hào né đó.

Từng con hào ta nói kiểu siêu to, siêu béo luôn, nhìn cứ mập ú ấy. Ngoài hào ra thì có cả trứng nhé, nhìn qua cứ tưởng phô mai không à. Món này ăn chung với cả bánh mì nữa, bánh mì chấm nước sốt này thì chắc mê lắm.

Hào ở đây kiểu béo tròn. Cắn một miếng là ngập miệng, bao đã luôn ạ. Sốt đỏ đỏ em ăn thì hơi cay cay, ảm giác giống vị tương ớt. Nhưng mà ăn cùng hào nó lại hợp lắm. Thề luôn con hào như kiểu hào sữa ấy, ăn mê li lắm.

Em quết ăn cùng bánh mì. nước sốt cay ăn nhiều hơi ngấy một chút nhé.

Ngao hai cùi hấp thái.
Bát này bê ra vẫn còn bốc khói, mùi thơm của ngao rồi có chút rau dăm. Ngao hai cùi này to thực sự, nhin rõ được cả thịt ngao bên trong luôn, đầy đặn.

Món này ngon lắm luôn, nhất là những đứa mê ngao như mình. ngao 2 cùi chắc thịt, hấp thái nên thơm và dậy mùi hơn nữa. Thịt ngao thơm, chắc và giòn, ngọt nước. Với cả được quán làm sạch nữa nên là một hạt sạn thôi cũng không thấy, miếng thịt ngao to nên ăn là thấy sướng cái mồm.


Ốc len xào Sài Gòn xào dừa.
Đĩa ốc này cũng thấy khá nhiều, đặc biệt ốc này ăn là phải hút ra nha. Phần đuôi con ốc được cắt ra rồi nên mình hút chỗ đầu một chút là thịt ốc ra ngay.

Ốc bông sốt me.
Bát ốc này thì đỉnh luôn các bạn ạ. Ốc trông béo tròn, nước sốt me đặc quánh óng ả nhìn siêu thèm. Lúc mới đầu cái mùi sốt me thơm dã man, ứa nước miếng luôn ấy.


Thịt ốc khá nhiều và không bị sạn. Nước sốt me cũng khá quyện, thịt ốc lấy từ trong ra ăn nóng nóng rồi thêm nước sốt me chua ngọt, bao phê.


Cơm cháy chấm kho quẹt.
Đĩa cơm cháy có 3 miếng tưởng ít mà nhiều, ăn không nổi luôn. kèm theo đĩa cơm cháy là bát nước chấm kho quẹt nhé.

Một miếng com cháy khá to luôn, chắc phải bằng lòng bàn tay. Lớp vỏ vàng tươi, lúc xé đôi miếng cơm cháy cảm nhận được độ giòn của cơm cháy luôn.


Chấm cơm với kho quẹt. Kho quẹt có tóp mỡ và hạt tiêu, mình ăn thì thấy hơi mặn 1 chút còn anh bạn mình ăn lại khen hợp với cả ngon lắm.

Ngao hai cùi hấp xả.
Đĩa ngao được bưng ra thơm nức mũi.

Khác với món hấp thái thì món này ít nước hơn, nhưng mà thịt ngao thì vẫn to và hấp dẫn.

Chấm ngao với sốt ớt xanh thì siêu đúng vị, ăn bon mồm lắm nha. Thịt ngao ngọt ngọt thơm thơm, sốt ớt xanh cay và nồng một chút miếng đầu tiên thôi, về sau ăn quen thì chấm hải sản siêu hợp.

Hàu nướng mỡ hành.
Một đĩa được khá nhiều hàu nha, nướng mỡ hành nên mùi thơm nức luôn. Trên cùng còn rắc thêm hành phi và lạc thơm.


Thịt giòn sần sần, dầu hành ra rất thơm.

Một thia có cả thịt rồi hành, mỡ hành, hành phi và lạc thì ngon quên lối về luôn, Vị béo cảu mỡ hành, thơm của hành và hành phi rồi bùi bùi của lạc, giòn giòn của thịt hàu. Đỉnh lắm ạ.


Đĩa sò mai này chúng mình gọi mấy loại nướng liền. Sò
mai nướng mỡ hành, nướng trứng và nướng phô mai.

Không nói điêu đâu chứ nướng phô mai ở đây khá ngon nha. Sốt phô mai nướng cùng thơm và béo ngậy, hơi xém xém một chút lại càng thơm mùi. Thịt sò mai bên trong cùng lớp phô mai béo ngậy ăn nuột lắm. Dù biết là béo nhưng với em thì món nướng phô mai, sốt me và hào né là nhất định phải thử.

À mình có hỏi thì thật ra hàu với hào là một nha, do cách gọi từng nơi thôi, nên bạn nào còn băn khoăn thì cứ đến quán mà thử trực tiếp. ^^

Chúng mình ăn xong bữa này thấy khá no nê và phê. Đồ khá tươi và ngon, dù là quán bình dân thôi nhưng mà tay nghề chế biến của bếp okela phết đấy ạ.

Menu quán nhiều món lắm nhưng mình kịp chụp món chính chúng mình ăn thôi. Vì mải ăn không là bị chúng bạn giành ăn mất ấy. ^^ Cắ nhân mình thấy quán khá được để dẫn bạn bè quay lại vào lần sau.


