Trải nghiệm phòng Rooftop Garden View tại Swiss-Belresort Tuyền Lâm
Swiss-Belresort Tuyền Lâm
(Phân khu 7 và 8, Khu Tuyền Lâm, P3, Đà Lạt, Lâm Đồng)
Đợt trước La Masia có làm một bài về Swiss-Belresort Tuyền Lâm. Đây là một trong nhưng resort mà mình thích nhất vì vị trí thuận tiện, view đẹp và đặc biệt là giá rất ổn.
Phòng thường thì tầm 1tr/đêm cho 2 khách đả bao gồm buffet sáng nên lần này đến Resort đông khũng khiếp.
Lần này La Masia ở phòng Rooftop Garden View. Đây là phòng nằm biệt lập trên tấng 6 của resort với view đẹp nhất.

Mình tới hôm thứ 2 mà resort gần như Full phòng, xe đậu kín hết.




Đi không coi ngày hay sao mà Đà Lạt mưa liên tục từ sáng tới tối không đi đâu được cứ phải ở trong resort. Mà trong cái rũi có cái may ở trong đây nhiều khám phá ra thêm nhiều điều.



Khu vực Lễ Tân. Nhân viên thân thiện và chuyên nghiệp. Do đông quá nên check in hơi bị lâu.









Khu vực Lobby rộng với view cực kỳ ấn tượng ra sân Golf và đồi thông

Mình ở phòng Rooftop Garden Suite 601. Nằm hoàn toàn biệt lập với View siêu đẹp




Phòng có view trực tiếp ra đồi thông và sân Golf













Phòng rất rộng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Cực thích cái toilet ở đây. Được tự động hóa hoàn toàn như mấy cái toilet bên Nhật.







Phòng có view đẹp nhất Resort. Cực kỳ choáng ngộp và lãng mạn.


Ban đêm resort lên đèn như trong truyện cổ tích vậy.
Resort có 2 hồ bơi nước ấm trong nhà và vô cực ngoài trời. Ấn tượng nhất là hơi bơi vô cực ngoài trời với view ra đồi thông tuyệt đẹp. Đáng tiếc là trời mưa lạnh quá nên không ai tắm :))











Hồ bơi tuyệt đẹp rất thích hợp cho mấy khứa sống ảo :))





Cảnh quan xung quanh đều rất đep.

Resort có cho thuê xe đạp nhưng mình khuyên là không nên thuê uổng tiền vì toàn đồi núi đạp gì nổi ><






















Buffet sáng ăn cũng Ok. Nhà hàng view đẹp nhưng mà khách đông quá nên bào thôi rồi luôn. Đồ ăn more liên tục mà cũng không kịp. Bữa ra trễ không còn bàn ngồi luôn do resort chỉ có 1 nhà hàng duy nhất.







Ăn trưa với ăn tối thì Ok hơn. Đồ ăn nhìn chung là ổn và giá cũng không quá đắt so với các resort cùng cấp khác. Do trời mưa cả ngày nên ăn trưa với ăn tối khách đông đồ ăn ra rất chậm.


