Trải nghiệm lần đầu vào Đậu Homemade mà không ăn bún đậu

🎈🎈Mình khuyên các bạn hãy từ bỏ ngay bún đậu đi, vì LẨU RIÊU CUA BẮP BÒ SƯỜN SỤN ở đây còn gây nghiện hơn gấp trăm lần ♨️ Mình ghé Đậu Homemade Nguyễn Văn Tráng vào một buổi trưa ngay dịp lễ nên khá đông. Mặc dù vậy bọn mình chỉ đợi 2p là có bàn ngay, nhân viên cũng khá nhiệt tình dẫn bọn mình đến tận bàn. Mình đi 3 người gọi 1 lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn. Mình hơi ngạc nhiên vì sao lẩu lại ít thế, do cũng gần 400k chứ ít gì. Ôi thế là đành gọi thêm Ốc nhồi thịt hấp lá gừng vì nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng, mình đã lầm, sau khi ăn hết nồi lẩu "nhìn có vẻ ít" đấy, bọn mình phải dừng 10p sau mới có thể ăn tiếp Ốc nhồi thịt. 🥘 Phần lẩu của mình bao gồm 1 mẹt đồ ăn có chả ốc, chả cây, thịt bắp bò, đậu chiên, tất nhiên không thể thiếu riêu cua và sườn sụn, tất cả được bày biện gọn gàng và đẹp mắt 😝😝 Ngon nhất phải kể đến nước lẩu, theo mình đoán được nấu từ nước hầm sườn sụn nên mới thanh và thơm như thế. Riêu cua khá nhiều, được để hẳn trong nồi đất, bỏ vào ăn chung với nước lẩu tạo nên vị béo béo khó cưỡng. Bắp bò mềm và tươi, được thái mỏng nên nhai rất vừa miệng. Còn lại chả ốc, chả cây và đậu hũ ăn chung với lẩu khá hợp, riêng chả ốc ngon và có nấm mèo nên nhai sật sật rất thích. 🌯 Ngược lại, món Ốc nhồi thịt khiến mình thất vọng một chút vì mình thấy thịt bên trong hơi nguội và lạnh. Nhưng bù lại, vị chua chua ngọt ngọt của nước mắm chấm đã cứu vớt tất cả. 🎉🎉 Giờ thèm lẩu là cứ riêu cua bắp bò Đậu Homemade thẳng tiến thôi ----------- 🌟 9/10 cho một nồi lẩu quá chất lượng [385k], đủ cho 3 người ăn no căng bụng và 6.5/10 cho món ốc nhồi thịt [68k] 📌 1 Nguyễn Văn Tráng, quận 1 ⏱️ 10:00 - 23:00
người yêu thích