trải nghiệm khám phá tuyệt tình cốc Đà Lạt
sau một thời gian dài nằm nhà vì dịch bệnh, hôm nay, hai đứa mình đã quay lại Đà lạt mộng mơ, điểm đầu tiên đặt chân đến là tuyệt tình cốc tại xã Lát, huyện Lạc Dương (vì nghe nói đẹp và có món cơm lam gà nướng của hai ông bà già dưới chân dốc tuyệt tình cốc rất ngon). chạy một mạch đến quán cơm lam, gà nướng tuyệt tình cốc (đối diện đường đi tuyệt tình cốc) vào đặt ngay một con gà nướng và 02 ống cơm, thêm một đĩa rau rừng xào tỏi và 01 salad trộn; sau đó phi xe ngay lên tuyệt tình cốc; đường đi khá là khó khăn may mà mình tay lái cứng, đi tầm 5km là đến, nhiều đoạn dốc, đá sỏi (khuyến khích không nên đi khi trời mưa nha các bạn), đến nơi đập ngay vào mắt là hồ nước xanh ngát màu ngọc bích, vách đá dựng đứng nhìn rất đẹp, tụi mình chụp tầm 100 tấm hình, nói cung là vừa ý; vừa trải nghiệm cung đường địa hình với rừng thông xanh ngát, vừa được ngắm tuyệt tình cốc tuyệt đẹp; xuống tới nơi đã 11h30 trưa, chạy vào chén ngay con gà đã đặt sẵn; cảm nhận đầu tiên là gà rất ngon, nóng hổi, da thì giòn nhưng thịt gà vẫn rất ngọt và mềm, mùi thơm nức vì gà được ướp với một số loại lá rừng; nước chấm tuyệt hảo; cơm lam thơm lừng; phải nói đây là con gà ngon nhất mình từng được ăn; cô chú chủ quán rát thân thiện, mến khách; hẹn cô chú sẽ còn quay lại dù không đi tuyệt tình cốc lần thứ hai. Các bạn có đến Đà Lạt nên ghé quán này nhé, bạn nên gọi cho cô chú để đặt trước, tránh việc phải chờ nướng gà lâu nhé (0919778594, 0335295890). Các bạn lên google để tìm đường đến quán cơm lam gà nướng tuyệt tình cốc nhé.
người yêu thích


