Trải nghiệm KEM TRÀ ĐEN HOJICHA gây xôn xao tín đồ ẩm thực Hà Thành
Mấy hôm nay thấy dân tình sốt hết cả lên vì loại kem mới mang tên 'Kem trà đen Hojicha'. Là người hay ăn uống theo trend nên mình cũng phải tìm kiếm và ăn thử xem thế nào.
Mình mua kem này ở cửa hàng tiện lợi Circle - K Đội Cấn và mình nghĩ sẽ bán ở tất cả các điểm trên Hà Nội thôi.
Kem với lớp vỏ ngoài làm mình tí nhầm lẫn với mấy loại kem vị than tre mà mọi người hay ăn. Tuy nhiên đây là món kem được làm từ trà đen Hojicha Nhật Bản kết hợp với nhân socola và trân châu nữa nên vô cùng đặc biệt.
Mỗi que kem như này mua tại Circle-K có giá 24k cũng không quá đắt phải không nào??


Mua 2 cái còn được tặng 2 quyển số cực 'xịn sò' nữa nhé.

Vỏ kem từ trong ra ngoài một màu đen lì ngầu đét, nhìn thôi đã thấy mê lắm rồi.


Kem siêu mịn có vị trà thoang thoảng, không quá ngọt sắc. Đầu kem được rắc hạt đen đen ăn giống như bỏng bọc socola, khi ăn giòn tan trong miệng.
Đặc biệt ở giữa nhân chocolate dẻo kéo dài từ đầu đến cuối cây kem, vị hơi đắng xíu nhưng không hề khó ăn chút nào. Ăn đến cuối phần choco động lại có cả mềm cả cứng nữa cơ chứ không cứng hết như các loại kem khác đâu.
Nói chung ai mê chocolate thì NÊN ĂN THỬ còn yêu vị dâu hay vani thì sẽ thấy kem hơi nhạt đó nha.


