Trải nghiệm đồng tiền bát gạo tại Poke Hà Nội

Mình ghé Poke Hanoi vào một buổi trưa mùa đông, trời trong xanh và rét ngọt. Nghe tình nhỉ, thôi vào việc luôn nha. Poke là kiểu ăn cơm (lớp base) trộn cùng các loại topping hải sản, rong biển, rau. Cái tên Poke bắt nguồn từ Hawaii, có nghĩa là /cắt lát/ 👉Lớp base: Bạn có thể lựa chọn giữa cơm trắng và cơm gạo lứt 👉Lớp topping: 2 loại cá: CÁ NGỪ & CÁ HỒI, cay và không cay. Mình gợi ý nên chọn CÁ HỒI CAY (được trộn cùng mù tạt hăng hăng cay cay khá kích thích vị giác) và CÁ NGỪ. Kèm theo 20+ loại topping rau củ quả thỏa thích để lựa chọn. 😁Điểm cộng: ✨Tươi: Nguyên liệu đều tươi và được chuẩn bị, chế biến cẩn thận, một điều mình rất coi trọng trong ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực Nhật Bản. Mình có gọi thêm nước ép Cam Cà Rốt, lại 1 lần nữa cảm nhận được cô em "Tươi" trong từng tép cam. Vị cà rốt chỉ thoáng qua nên không hề khó uống. ✨View đẹp: Quán nàm đối diện hồ Hoàn Kiếm, có 2 khu trong nhà và ngoài trời, vừa thưởng thức một bát cơm chất lượng vừa hít thở <3 ✨Nhân viên thân thiện và nhiệt tình ✨Quán sạch sẽ, decor đơn giản, xinh xắn 😧Điểm trừ: Chỉ thanh toán tiền mặt. Mọi người nhớ mang theo tiền mặt hoặc có thể rút tiền tại cây AB Bank (Hàng Bài)/ hỏi nhân viên để được hỗ trợ nha. Gửi xe tại đầu Đinh Lễ Anh em đi ăn nhớ hát bài "Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói" để quét sạch topping nhé, dạo này mình ăn ít nên gọi bát hơi vơi ;) 📍Địa điểm: 11B Hàng Khay 💰Giá: 180k/ phần ăn (gọi topping thỏa thích) Nước ép (70k/chai) ❌Review cá nhân, không quảng cáo
người yêu thích