TRẢI NGHIỆM ĐỒ ĂN VÙNG TRUNG ĐÔNG THƠM BÉO ,ĐẦY MÀU SẮC
Đây là một quán nhỏ trên đường Võ Văn Kiệt đi nhanh rất dễ bị bỏ qua. Quán dựng bếp ở ngoài, chủ quán là một bác người nước ngoài nói tiếng Việt khá tốt và lịch sự. Khách của quán phần nhiều là người nước ngoài, mình và bạn là 2 khách VN duy nhất. Mình thử món nổi tiếng vùng Trung Đông là hummus, món ăn khá ngon đậu nấu thơm, béo, ăn nhiều thì sẽ hơi ngậy, lúc đó ăn thêm ít đồ chua để cân bằng lại. Bánh đậu chiên falafeh hơi khô và có vị gia vị hơi lạ. Bánh pizza kiểu trung đông bột mỏng, sốt cà bỏ nhiều gia vị nhưng không quá khó ăn như các miêu tả về đồ trung đông.
19 người yêu thích
0 bình luận