Trái cây xô, ăn vô bình thường mà hơi bị mắc

Trái cây xô giờ cũng rầm rộ ở Biên Hòa mình rồi, nên cũng phải thử ngay 1 tiệm: Trái Cây Xô 39 chuyên bán trái cây xô luôn. Phần mình gọi là: Xô trái cây lớn (2 người) 40k.


Tủ kính nhìn ngập tràn trái cây!

Khách đông nên nhân viên làm luôn tay, tất bật luôn! :)

Tung menu lên cho các bạn tham khảo!

Xô trái cây với giá này thì cũng không rẻ mấy, trái cây hơi ít, cho 2 người nhưng mình nghĩ 1 mình mình ăn cũng hết!

Còn soi kĩ hơn xô trái cây nhé, gồm có các loại trái cây như: nho, sơ ri, dâu, mít, dừa, thanh long, mận, dưa hấu... và có cả kẹo dẻo nữa, trong có cả đá mát lạnh nữa nhé!

Hơi bị bất ngờ và giật mình tí vì hũ sữa chua này không nằm trong giá xô trái cây mà tính tiền riêng: Hũ sữa chua 7k. Vậy tính ra phần Trái cây xô của mình hơi bị mắc, tới 47k lận.

Giờ thì trộn lên và dùng thôi nào!

Trộn lên nè, nhìn hấp dẫn chưa!


Múc trái cây lên và ăn thôi nào!
Đơn giản nhưng ngon: trái cây tươi ngọt tự nhiên, thêm vị chua chua beo béo của sữa chua (lần đầu ăn sữa chua Nuti cũng khá là ngon), đá mát lạnh ăn khá bắt miệng, không bị ngán!

Quán đông đúc, chen chúc, không khí rộn ràng, món vừa đổ bộ mà! :)

Tung mặt tiền quán nên cho các bạn có thể nhận ra khi đi qua!
Chờ hạ nhiệt, giá giảm thì mới đi ăn tiếp!


