Trái cây tươi ngon giá hơi cao

Quán nằm trên đường Hàm Nghi,1 con đường đăt giá của thành phố, mình đi làm về cũng chạy qua hoài nhưng vẫn hay bị huốt mất quán này, vì diện tích khá nhỏ bé, nằm khuất vào trong nên khó thấy nếu không để ý. Quán bán cafe, trà sữa, kem,bánh, trái cây tươi,... giá cả so với 1 mặt bằng đắt đỏ như vầy cũng ổn. Nhân viên phục vụ dễ thương , nhiệt tình. Không gian decor khá lãng mạn, dễ thương và tinh tế, tuy nhỏ nhưng bước vào nhìn rất thích.

Món mình thấy đặc sắc nhất ở đây chính là salad trái cây á, trái cây ở đây tươi ngon cực kỳ, yagourt của quán cũng rất béo, mịn ,ăn rất khác mấy chỗ khác, cảm giác ngon hơn., kết hợp với trái cây ăn rất đã.

Một phần ăn ở đây thường cỡ 40k, 50k, không nhiều lắm nên cảm giác hơi mắc nhưng ngon nên cũng chấp nhận được.

Món ăn lên hơi chậm, chắc do khách kêu mới bắt đầu làm, nhưng tươi ngon nên chờ chút cũng đáng.

Menu xinh xinh, 1 số món trong quán thôi nhé.

Không gian nhỏ nhưng yên tĩnh và mát mẻ.

Bề ngang nhỏ nên dễ đi qua :v



