Trái cây tô ngon nhất quả đất - ngất ngây vì chất lượng
Dạo này thời tiết se lạnh, kích thích khẩu vị của những đứa có khẩu vị ngược đời kiểu 'trời lạnh thích ăn kem' như mình nên hôm qua vừa mưa xong tự nhiên thèm ăn trái 'liên quan' hết sức. Nghe nói có quán Trái cây tô - Ngon nhất quả đất ở bên Tô Hiến Thành, chà chà, ở trên mặt đất hai mươi mấy năm rồi mà chưa biết qua, cũng phải đi thử cho biết với người ta chứ :))

Quán bé bé xinh xinh, từ đầu đường nằm bên tay phải nha, trong menu bự hoành tráng reo ngay cửa còn có cả vú sữa dầm nữa kìa

Zoom cận cận tí, tuy quầy đơn giản nhưng ngăn nắp, gọn gàng, trái cây để riêng biệt, vệ sinh, nhìn thôi là đã có thiện cảm rồi.

Bọn mình vào là lúc cô chủ quán đang làm một lượt oder cho khách ngồi bên kia, bọn mình tia ké thì thấy mấy tô trái cây xếp hàng ngay ngắn gọi mời, đủ màu sắc luôn, thiệt tình là hấp dẫn quá đi à

Quán kê bàn nhựa bên kia đường tuy hơi tối một chút nhưng đối với các bạn trẻ thì không thành vấn đề gì, đi ăn vặt là phải bụi bụi chút nó mới vui

Đặt biệc để cung cấp thêm ánh sáng giữa mỗi bàn kê thêm một chiếc đèn sạc nho nhỏ, nhìn vừa lạ vừa hay ghê luôn

Vì là trái cây theo mùa nên đang vào đợt mít lên ngôi nè nha, chủ quán bán hàng rất có tâm luôn, cắt trái cây miếng nào miếng nấy to đùng đoàng hà

Riêng dâu thì cho nguyên trái luôn, mà đây là dâu Đà Lạt đó nha, hơi sần sần một chút nhưng ăn đảm bào chứ không giống dâu Trung Quốc trái nào trái nấy bóng lưỡng đâu

Thấy tụi mình chộn rộn quá làm như chị chủ quán dễ thương, bê ra cho một mớ nguyên liệu để tha hồ chụp luôn nè, không bei6t1 là do tụi mình tội nghiệp hay là do tụi mình quá chị ấy không phục vụ được ta (!?)

Chị ấy còn tận tình giới thiệu cho tụi mình nghe là các nguyên liêu quán dùng đều là trái cây tươi đặt mua, còn có rau câu phô mai dừa tự làm, tuyệt đối không dùng phẩm màu, không dùng hàng mua sẵn nha, an tâm nhất nhất.

Làm màu chút để không phụ công chị chủ, đây là nho Mỹ, dâu Đà Lạt, sirô hàng Việt chất lượng cao, sữa bò Úc và sữa đặc của Thái,...có thể thấy quán đầu tư cho sự ngon miệng của khách hàng bằng những sản phẩm tốt nhất.

Bỏ hết trái cây các loại vào tô, thêm rau câu và dĩ nhiên không thể thiếu một thành phần đặc sắcmà tụi mình đã để dành đến cuối mới giớ thiệu đây, đó chính là: sữa chua dẻo handmade tenten..

Nhìn màu sắc thôi đã bắt mắt quá trời quá đất luôn à, thêm siro, thêm sữa tươi, sữa đặt với hạt hạnh nhân và mứt dừa khô bên trên thật là không thể cưỡng lại

Trả lại dụng cụ cho quán, bọn mình còn xin thêm ít siro để không bị nhạt vì nãy giờ lo nhiều chuyện không ăn nên đá cũng tan khá nhiều rồi.

Măm măm thôi nào!!!

Trời càng về đêm, không khí mát mẻ, thì khách cũng bắt đầu chật kín, chị chủ quán luôn tay nhưng vẫn rất thân thiện. Khách đông như vậy nhưng phục vụ liên tục nên không ai phàn nàn vì bị chậm trễ cả.

Và cuối cùng vẫn là màn 'kiểm chứng', đây là menu quán có đầy đủ những gì mà tụi mình vừa giới thiệu ở trên, nếu bạn nào muốn biết thự hư ra sao thì mau mau ghé thử. Một tô trái cây chất lượng hợp vệ sinh lại còn ngon số dzách mà chỉ có 25k thì còn gì bằng phải không nè!


