Trái cây tô Ngon!!!

từ hồi biết có trái cây tô, mình hay ăn bên Thành Thái, không biết có sành chưa chứ ăn bên đó thấy cũng tạm ổn. Tuần trước mới nghe đứa bạn giới thiệu qua Điện Biên Phủ ghé sinh tố 300 nên đi thử.

Ấn tượng đầu tiên là mãi mãi. :))

Quán nằm ngay góc Điện Biên Phủ giao CMT8, bên tay trái nếu đi hướng ĐBP về Bình Thạnh. Nhỏ nhỏ, cái cổng cũng nhỏ nhỏ. But chạy xe vô cổng rồi thì rộng bất chấp. :D. bao để xe trong quán, cứ như nhà riêng của mình vại. Nói chung không gian bình dân ngoài trời nhưng ko phải ngồi ngoài vỉa hè như bên Thành Thái. Dạng như cafe sân vườn ở quê ấy, mát, bàn ghế xinh xắn, mình hơi bị ghiền mấy cái cây trang trí trên tường, nhìn lạ mắt.

Nhóm mình đi 4 người, đều gọi trái cây tô sữa chua hết,vì nghe mách trước là ngon nhất rồi. :)). trái cây toàn loại ngon, ăn đã đã gì đâu. Mà ở đây là đưa nguyên cho mình hũ sữa chua rồi tự cho vào theo ý thích nữa, hơi khác so với bên TT. Hai bạn chủ quán, cũng là sinh viên như tụi mình, nên nói chuyện dễ thương. mấy món khác mình chưa có thử do lỡ ghiền món này luôn rồi nên cứ buồn buồn muốn giảm cân là nhịn cơm ra đây ăn trái cây ko à. :)) 

à, mải ăn quá chưa có cái hình nào ra hồn cả. thôi hẹn các bạn bữa nào up hình sau vại :P :p :p

 
người yêu thích