TRÀ VẢI CỐNG QUỲNH - QUÁN QUEN THUỘC CỦA MẤY ANH EM SHIPPER
Đi công việc khát nước quá nên tấp xe tạm vào một chỗ mua trà nhâm nhi nè, cũng không có hi vọng nhiều nhưng không ngờ uống được quá xá🥤🥤🥤
Chỗ này thấy cô chú bán rất nhiều nước ép, trà, sinh tố, cafe cũng như biết bao xe trà lề đường khác thôi, nhưng mình phát hiện cô chú sử dụng chai mứt Berino để làm trà vải, trà đào nên ly trà khá là đậm đà, vải tươi lắm, ly 20k to mà không phải độn nhiều đá đâu, uống là no thật. Bạn mình mua ly Dưa lưới ép cũng ngon lắm.
Thấy quán khá là đông mấy anh chị văn phòng gần đó, mấy anh shipper Now nữa vì chắc gần công ty của Now. Mình thấy ai khát nước mà ở gần khu vực đó thì ghé đây uống thử đi nha 👍👍👍
💒 Cafe Tiến Ngát, 189/C17 Cống Quỳnh, Quận 1 (hẻm Điện Máy Xanh)
⏰ 7h - 18h
người yêu thích


