Trà thơm ngon đặc biệt, khách lúc nào cũng nhộn nhịp

Chi nhánh này mình nhớ hình như mở cũng chưa bao lâu. Bữa lỡ hứa với bạn bao nó 1 chầu nước nên đi vòng vòng kiếm quán, rốt cuộc tới đây cũng tầm 9h30, vậy mà người đông như kiến, nhìn mà hết hồn

Trang trí khá đẹp hen


Tầng trệt nè, không gian cũng rộng, giờ cũng không còn sớm vậy mà bên dưới full bàn hết. hichic. sút hút của Phúc Long quả không thường, đợt đi bên CMTT đông không có chỗ gửi xe tưởng bên đây đỡ hơn ai ngờ đông không kém.

Trà Phúc Long các loại được trưng bày xung quanh

Đông khách quá nên mấy bạn nhân viên tập trung hết ở quầy pha chế, không có ai phục vụ hỏi hang khách gì luôn, vô đây cứ như tự phục vụ ấy :))

Có bán bánh trung thu nữa nè

Panna cotta với bánh ngọt các kiểu, nhìn cũng ngon, giá đâu cỡ 40k - 50k/cái


Khách đông quá nên phải xếp hàng để order, order xong thì qua 1 quầy khác chờ gọi tên lấy nước. Nhìn cảnh tượng đứng chờ nước như phát hàng bao cấp ấy :)) Phải quán phát thẻ điện tử chừng nào có nước thì sáng đèn hay gì đó cho khách như bên highlands thì hay hơn nhỉ

Chờ mòn mỏi cũng chui lên được lầu 2 để uống nước. Hên là chi nhánh này mấy lầu lận nên vẫn còn bàn

Lầu 1 full, lầu 2 rộng vậy mà thấy cũng gần full

Bill của mình :v

Kêu 2 ly size L lun uống cho đã :p

Trà sữa Phúc Long - 45k

Trà đào - 52k


Đào được có 4 miếng hà, ít hơn mình nghĩ :(


Nhìn màu ly tà đào khác hẳn mấy chỗ khác nha, màu trà đục đục nâu vàng, chứ không trong
Trà đào uống có vị chát và mùi trà thơm rất đặc biệt, khác hẳn mấy quán khác, mùi vị thanh nhẹ nhưng không phải kiểu lạt nhách, hương vị cũng không phải kiểu chua ngọt phổ thông đâu đâu cũng như nhau, uống ngon nhưng bạn nào quen uống đậm đà chắc không thích
Trà sữa cũng vậy, có vị trà thơm rất đặc trưng của phúc long, béo béo, rất ít ngọt nhưng uống vẫn thấy thích lắm
Nói chung uống xong thì thấy ghiền lằm và cũng hiểu tại sao phúc long được nhiều người thích vậy, tuy nhiên mỗi lần đi uống thì đông quá nên cũng ngại đi :))


