Trà thật sữa thật, ngon đến ngất, đông hết chỗ ngồi

Nghe đồn trà sữa Nutri House đã lâu mà bây giờ mới có dịp được thử, đúng là ngon y như lời đồn.

Nổi đã lâu mà giờ vẫn còn chưa hết hot, khách khứa đông đúc, ngồi chen chúc, ngập bàn luôn!


Không gian thì có trong nhà và ngoài vỉa hè, chỗ nào cũng đông và nhộn nhịp! Thích ngồi vỉa hè hơn, mát mẻ, ngắm phố phường.

Thêm chỗ ngồi ở cá viên chiên bên cạnh nữa nè!

Người người nô nức chen mua, hầu như giờ này là mua về, vì hết chỗ ngồi! Ai siêng như tụi mình thì phải đợi 15p mới được xếp bàn cho ngồi vì ai đó về, nên mới có bàn trống.

Tung menu chọn món lên cho các bạn tham khảo luôn nè! :)

Pha chế hổi hả, luôn tay luôn chân vì khách cứ kéo tới nườm nượp.

Order xong là lấy số ra bàn ngồi chờ!

2 ly nước của chúng mình đã ra khi vừa chờ đợi mỏi mòn, order lâu chứ pha chế thì nhanh, tí là có!

Đầu tiên là ly nước của mình: Trà sữa đá xay + rau câu 24k

Trà sữa khá ngon, với vị ngọt dịu chứ không gắt, thêm phần sữa beo béo nữa, đá thì xay mềm mịn, mát lạnh, uống thật đã! Hạt rau câu cũng ngon, nhưng vì ham uống quá, mà quên chụp luôn! :)

Còn đây là ly nước của bạn mình: Choco-T 26k

Trà sữa lắc với phần kem tươi đánh mịn bên trên, còn phủ thêm chocochip thật là hấp dẫn!

Bên dưới còn có thêm sương sáo ăn ngon lắm nha! Nhưng mình vẫn thích trà sữa đá xay hơn là trà sữa lắc! :)

Trà sữa Nutri House đúng là ngon như lời đồn, khiến ghiền luôn!
Nhưng mỗi tội đông quá, uống lâu thấy ngại vì người ta cứ nườm nượp vô mà không có bàn!
Nhưng phải ghé uống thêm lần nữa, thích rồi! :)


