Trà Táo Bạc Hà Cực Ngoc Trong Quán Nhỏ
Letto Coffee là một quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trong giữa lòng thành phố Vũng Tàu. Mình bị ấn tượng với cái tên của quá là 'Letto' mình đã đọc nhầm mấy lần và tới lần thứ n mình mới nhớ được cái tên này vì mình hay nhầm nó với 'Lotte'. :D
Quán nằm trên đường Lê Hồng Phong ngay mặt tiền nên đi ngang qua là bạn có thể thây được quán rồi nhé.

Ê cái xe đạp trên cao nhìn rất là độc nha.

Nhó cái tên quán rồi nhé 'letto'

Và đây là ly trà táo bạc hà thần thánh của mình. Giá ly này là 35k nhé.

Trên mặt ly có rất nhiều táo tươi nha.

Một view cao cho ly trà táo nào.

Ở dưới đáy ly có siro bạc hà nên nhó quậy kỷ khi uống nhé.

Bạn mình nó kêu ly Choco Cookie xay. Giá ly nào đắt hơn 39k nhé.

Kem nè, béo ngậy nha.

Tuy em không cao nhưng ai cũng tấm tắc khen ngon nha.

Nhìn siêu hấp dẫn nha.

Quán có một kệ sách với nhiều thể loại, bạn có thể tha hồ tự kỷ nguyên ngày ở đây nha.

Decor của quán nè.

Cũ hơn bị kute á.

Nguyên đống ảnh, nhìn kute gần chết.

Mấy khung ảnh cũng dễ thương không kém.

Gởi mọi người bảng giá các loại nước nha.

Bàng 2 nè.
Điểm cộng của quán là các món nước được pha chế rất ok, có ghé quán nhớ thở trà táo bạc hà nha. Nhân viên phục vụ thì dễ thương và nhanh nhẹn. Có nhiều sách cho bạn tự kỷ. Có view nhìn ra nhìn ra đường siêu đẹp, nhất là trời mưa nha.
Điểm trừ của quán có lẽ là không gian hơi nhỏ một xíu nha, khách đông xíu chắc ồn lắm á. ^^ Nên mình lựa đi giờ vắng thôi.


